Những phút giây thư giãn đáng giá trong “PT3”

Văn hóa - Ngày đăng : 08:45, 15/02/2005

Tối nay, 15-2, trên HTV7 trình chiếu bộ phim truyện Tình yêu vô tận (Always), nằm trong chương trình

Tối nay, 15-2, trên HTV7 trình chiếu bộ phim truyện Tình yêu vô tận (Always), nằm trong chương trình "Phim truyện tối thứ ba" (PT3), phát sóng lúc 21g thứ ba hằng tuần.

PT3 đã trở thành món ăn quen thuộc của dân ghiền phim sau hai năm tồn tại. Khi mùa Oscar 2005 đang đến gần, PT3 cũng hướng đến những phim từng đoạt Oscar, hoặc những phim có mặt các diễn viên từng hưởng vinh quang Oscar. Theo đó, sẽ đưa lên sóng những phim như Kramer vs. Kramer (Oscar 1979), Rainman (Oscar 1988)...

Ngoài ra, trong năm 2005 PT3 còn giới thiệu những bộ phim được cắm mốc vào điện ảnh thế giới như Cleopatra, Xác ướp Ai Cập, Apollo 13, giới thiệu những khuôn mặt thành danh như Julia Roberts trong Ngủ với kẻ thù, Kevin Costner trong Không lối ra, Dennis Quaid trong Trái tim rồng, Sean Connery trong Mặt trời mọc, Cameron Diaz trong Vòng vô hình, Catherine Zeta - Jones trong Mặt nạ Zorro, Mel Gibson trong Vũ khí tối thượng...

Khán giả của PT3 có thể rút ra những kinh nghiệm, giá trị đạo đức trong cuộc sống nghề nghiệp, tình cảm gia đình, tình yêu đôi lứa... Người xem đã từng biết đến cảm giác êm đềm với phim Đêm không ngủ ở Seattle, phim Notting Hill, hoặc muốn có những giờ phút vui vẻ thì đến với Hãy nghe lời thì thầm của trẻ, Mục tiêu di động, hoặc thích cảm giác mạnh thì khó mà bỏ qua phim Sự mù quáng, Sự sợ hãi tột đỉnh, Phi vụ của Thomas Crown...

Với những gì từng xem trên PT3, khán giả có quyền chờ đợi một sức hấp dẫn mới khi chương trình giờ đây đang gõ cửa năm mới - năm hoạt động thứ ba.

Tình yêu vô tận chiếu tối 15-2 có mặt diễn viên Holly Hunter (đoạt Oscar trong Piano), Richard Dreyfuss (Oscar trong The old man who read love stories). Phim nói về những người làm công việc chiến đấu với nạn cháy rừng từ trên không và dưới mặt đất. Họ luôn đứng trên bờ vực của sự nguy hiểm.

Nỗi sợ hãi, sau đó gặt hái thành công và niềm vui đã làm họ trở nên gắn bó nhau hơn. Trong số đó Pete (Richard Dreyfuss) là phi công tài giỏi và dường như không biết sợ gì cả. Bầu trời như là một phần hơi thở của anh. Nhưng điều duy nhất anh không bao giờ làm được để xoa dịu nỗi buồn của Dorinda (Holly Hunter) - người phụ nữ anh yêu - đó là ngừng bay.

Dorinda rất sợ mỗi lần anh bay trên bầu trời, và nỗi sợ hãi của cô đã trở thành sự thật khi trong một lần cứu mạng người bạn thân Al (John Goodman), Pete đã tử nạn.

Phim độc đáo ở chỗ xuất hiện... cảnh thiên đường, ở đó Pete được khuyên bảo phải quay về bên Dorinda một lần nữa.

Theo Tuổi trẻ

LECHUNG