Trở lại Khuổi Nộc

Chính trị - Ngày đăng : 07:42, 31/01/2005

25 ngày trước, báo Hànộimới đã có mặt tại Khuổi Giang, xã Lương Thượng (Na Rì - Bắc Cạn) để cùng UBND huyện và xã làm lễ khánh thành đập dâng Khuổi Giang. Công trình do báo Hànộimới làm chủ đầu tư. Cũng trong chuyến đi này, được sự giúp đỡ của báo Bắc Cạn và huyện Na Rì, các thành viên trong đoàn đã tới tặng áo len cho các cháu mẫu giáo Khuổi Nộc, thuộc phân trường Tiểu học Lương Thượng.

Tổng biên tập báo Hànộimới Nguyễn Xuân Trình thăm hỏi các gia đinh ở Khuổi Nộc

25 ngày trước, báo Hànộimới đã có mặt tại Khuổi Giang, xã Lương Thượng (Na Rì - Bắc Cạn) để cùng UBND huyện và xã làm lễ khánh thành đập dâng Khuổi Giang. Công trình do báo Hànộimới làm chủ đầu tư. Cũng trong chuyến đi này, được sự giúp đỡ của báo Bắc Cạn và huyện Na Rì, các thành viên trong đoàn đã tới tặng áo len cho các cháu mẫu giáo Khuổi Nộc, thuộc phân trường Tiểu học Lương Thượng.

Còn nhớ, hôm đó trời rét căm căm, chúng tôi, những người từ thành phố đến ai cũng áo mũ, khăn quấn quanh người. Còn những đứa trẻ Khuổi Nộc chân đi đất, nhiều em chỉ mặc độc manh áo cánh sờn cũ, không có quần. Có cậu bé chừng 9 tuổi nhưng chỉ nhỉnh hơn đứa trẻ 5 tuổi thành phố một chút, không mặc quần, trên lưng địu em hơn 1 tuổi cũng chỉ mặc chiếc áo sơ mi. Trời rét, hai chân của em vừa bằng hai khúc mía, tím ngắt dưới chiếc địu, không có quần, mũi dãi lòng thòng. Hình ảnh đó in đậm trong tâm trí Tổng biên tập (TBT) Nguyễn Xuân Trình và chúng tôi. TBT trò chuyện và được biết Khuổi Nộc hiện chưa có điện lưới quốc gia, đây là nơi sinh sống của đồng bào Mông, thường xuyên bị lũ quét và là một trong những thôn bản nghèo nhất của Bắc Kạn. Hôm đó, tôi bị TBT phê bình “lần sau đi đâu phải nhớ mua bánh kẹo cho các cháu”. Lúc chia tay Khuổi Nộc, chừng gần hai chục đứa trẻ đứng dạt sang bên đường, tươi rói, giơ tay vẫy chào chúng tôi thật hồn nhiên.

Trở về từ Khuổi Nộc, TBT day dứt về những đứa trẻ phong phanh trước cái lạnh của miền núi bởi gia đình các em quá nghèo.

Ít hôm trước, TBT gọi tôi và Phó phòng hành chính “Các ban còn nhớ những đứa trẻ ở Khuổi Nọc hôm nọ ? Mình rất băn khoăn mỗi khi nhớ lại những hình ảnh đó và chúng ta cũng đã hứa sẽ trở lại Khuổi Nộc sớm”. Rồi ông nói thêm “Chả mấy ngày nữa là Tết, liên hệ ngay với báo Bắc Kạn, với Lương Thượng để lên tặng quà Khuổi Nộc !”.

Qua điện thoại, TBT báo Bắc Kạn Nguyễn Non Nước rất nhiệt tình cho biết: “Chúng tôi sẽ có số liệu cụ thể về Khuổi Nộc cho Hànộimới”. Và buổi chiều cùng ngày, anh đã điện cho chúng tôi. Mọi thông tin được chuyển đến Ban Biên tập. Cuối cùng TBT quyết: “Sáng 29-1, Hànộimới sẽ lên trao quà cho bà con Khuổi Nộc”. Theo đó, chúng tôi tặng 80 hộ gia đình của bản mỗi nhà một chiếc đài đủ pin, có cả băng caset để nghe tin tức, thời sự nghe ca nhạc, cùng bánh kẹo để bà con ăn Tết và cả quần áo ấm cho những đứa trẻ ở đây. Mọi công việc được chuẩn bị khẩn trương trong vòng hai ngày.

Vì đường sá không tốt nên việctraoquàkhông thể diễn ra ở bản mà phải ở trụ sở xã. Gần 9h sáng 29-1, chúng tôitới nơiđãthấy một số bà con có mặt tại đây. Chị Vương Thị Lý, 36 tuổi cho biết “đi bộmất2tiếng từ nhà ra tới đây”. Chị Lý có 5 con, 2 trai, 3 gái, trong đó đưa bé mới 4 tuổi.Chịrất vui khi được đi nhận quà. Ông Ngô Đình Sự, 62 tuổi, nguyên là giáo viên bậc tiểu học từng dạy ở Cao Bằng cũng có mặt trong số những người đi nhận quà. Ông Sự không giấu nổi niềm vui: “Nhà tôi có 7 con, hiện còn hai đứa đi học. Làm quanh năm mà vẫn thiếu ăn tới hai tháng. Mùa này còn đỡ, cả nhà đi lấy sâu chít bán cho người dưới xuôi lên. Nhưng lấy sâu cũng chỉ được đến tháng 4, còn những ngày khác vào rừng có củi thì lấy củi, có rễ cây thì đào lên bán. Cực lắm !”.

Trong số những người đến nhận quà, nhiều người đi chân đất, áo quần xộc xệch không giấu được cảnh nghèo. Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Công Thuyết xúc động trước tấm tình của những người làm báo Đảng Thủ đô, anh nói: “Cảm ơn các anh, các chị đã nắm bắt được nhu cầu, khó khăn của bà con để hôm nay trở lại tặng quà Tết”.

TBT Nguyễn Xuân Trình không giấu được xúc động khi thấy bà con không quản đường sá xa xôi đến nhận quà. Nhìn những nét mặt tươi rói của bà con, ông tâm sự: “Chúng tôi tặng mỗi gia đình một chiếc đài, những mong giúp bà con nâng cao dân trí, biết thâm canh tăng năng suất cây trồng, vật nuôi để từng bước xóa được đói, giảm được nghèo. Chiếc đài với nhiều băng, thu được nhiều chương trình hấp dẫn còn giúp bà con hiểu thêm về chính sách của Đảng, Nhà nước, cũng như giúp giải trí, làm phong phú về tinh thần”.

Vậy là giữ lời hẹn, chúng tôi đã trở về Khuổi Nộc với tất cả tâm tình, với sự sẻ chia trước những khó khăn của Lương Thượng. Chúng tôi tin rằng Tết này trên những sườn núi cao, trong những ngôi nhà của người Mông ở đây đều vang lên âm thanh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chắc chắn cuộc sống tinh thần của người Mông nơi đây sẽ được cải thiện.

HNM

ANHTHU