Sinh nhật lần thứ 21 của Arjen Robben: Phía trước là thiên đường
Thể thao - Ngày đăng : 19:02, 23/01/2005
Bữa tiệc không ồn ào, náo nhiệt, hoành tráng như người ta chờ đợi. Chỉ có rượu cocktail, bánh ga-tô và 21 chiếc nến lung linh. Nhưng Robben vẫn cảm thấy ấm áp, hạnh phúc và tự hào...
Bởi bên anh là những ngày hồng, tỷ phú Abramovich, HLV tài ba nhất thế giới Mourinho, những đồng đội đáng kính như Lampard, Duff, Terry, Carvalho…và bố anh, ông Hans Robben, người mà đúng 1 năm trước đây từng khuyên anh: “Đừng bao giờ đến Stamford Bridge. Ở đó, đồng tiền và áp lực sẽ ăn mòn nhân cách và tài năng của con”.
Arjen chọn Chelsea và chỉ cần nửa mùa để chứng minh ông bố đã sai. Nhân cách và tài năng của anh vẫn sáng lòa. Mặc cho thành London phù hoa, tráng lệ, xung quanh là những ngôi sao đua đòi chơi sang, anh vẫn trung thành với phong cách sống giản dị của mình, hằng ngày túc tắc “cưỡi” xe đạp đến sân tập ở Cobham cách nhà 7 dặm. Trong khi đó, tài năng của anh không còn bị giới hạn trong phạm vi nước Hà Lan nhỏ bé. Với chiếc chân trái kỳ diệu, ma thuật, huyền ảo, biến hóa và tốc độ của một chiếc F1, Robben gợi nhớ đến Ryan Giggs thời đỉnh cao hay Rivaldo của những năm huy hoàng ở Barca. Quả đúng như thế. Bóng đã đến chân Robben là không thể đoạt lấy (trừ trường hợp phạm lỗi), hàng thủ và khung thành đối phương chao qua đảo lại. Nhờ có Robben, lối chơi của Chelsea bớt xơ cứng hơn, trở nên mềm mại, chủ động, bão tố và khó lường hơn. Theo nhận định của giới chuyên gia, Robben, với những pha đi bóng cực dị và có khả năng gây đột biến cao, hiện là gương mặt quan trọng nhất trong đội hình trị giá gần 200 triệu bảng của Chelsea.
Tối hôm qua, để chuẩn bị cho lễ sinh nhật lần thứ 21 của mình, Robben đã cho ra lò màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn. Chelsea thắng 3-0, Drogba lập cú đúp nhưng chính Robben mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Trong 3 bàn thắng đó đều in đậm bóng hình anh: kiến thiết bàn thứ nhất sau một pha đi bóng khéo léo, dũng mãnh; trực tiếp nâng tỷ số 2-0 và góp công trong bàn thứ 3.
Với những gì đã thể hiện, Robben hoàn toàn có thể hy vọng vào tương lai sáng ngời ở phía trước và có quyền tự hào về những gì đã làm được. Ở tuổi 21, thử hỏi được mấy ai có thể sánh ngang Robben?
BD