Quả là khó coi

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:47, 12/12/2020

(HNM) - Chiều 6-12, anh Đỗ Anh Vận (phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) đến nhà người bạn ở ngõ 130, đường Nguyễn Khoái, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng chơi. Khi đang đứng cùng người bạn ở đầu ngõ, chợt anh Vận nhìn thấy một tấm biển dài nền xanh chữ trắng, dòng trên đề: “HÙ  HÔ  ỐC” và dòng dưới: “KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN H ' A” cắm ven đường cách đó không xa nên vừa chỉ tay vừa nói với bạn:

- Này, cậu nhìn xem. Cái biển khuyết chữ thế kia mà người ta vẫn để thế sao?

- Tấm biển chỉ dẫn vào chùa Hộ Quốc - một ngôi chùa cổ khá nổi tiếng ở số nhà 6 trong ngõ 130 này đấy cậu ạ. Nếu đầy đủ chữ, dòng trên tấm biển chỉ dẫn phải là: “CHÙA HỘ QUỐC” và dòng dưới “KHU DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA”. Tấm biển này bị rơi mất mấy chữ, mọi người tự luận được ấy mà.

Anh Vận không đồng ý với ý kiến của bạn:

- Tấm biển chỉ dẫn đặt ngay ven đường, hằng ngày nhiều người qua lại nhìn khó coi lắm cậu ạ, để vậy mãi được sao?

Viết thư gửi Người Xây Dựng, anh Vận mong Ban Quản lý di tích chùa Hộ Quốc sớm sửa lại tấm biển chỉ dẫn trên để tránh gây khó hiểu cho khách thập phương.

Người Xây Dựng