Nhiên liệu sạch thì yên tâm rồi!

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 08:38, 24/01/2021

(HNMCT) - Sáng 15-1, thấy bà Nga (phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân) chuẩn bị nhóm bếp, bà Liên liền nhắc nhở:

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

- Bà ơi, sao bây giờ bà còn đun loại bếp này? Người ta tuyên truyền mãi rồi, ô nhiễm môi trường lắm đấy nhé!

Bà Nga tủm tỉm cười nói:

- Tôi biết, nhưng tôi có dùng loại than thông thường đâu, tôi dùng nhiên liệu sạch không khói do Hợp tác xã "Trái tim hồng" ở Sóc Sơn sản xuất. Đây là sản phẩm được tái tạo từ nguồn phế phẩm nông, lâm nghiệp đấy. Đáng quý hơn, sản phẩm này đều do người khuyết tật là thành viên Hợp tác xã làm đấy, bà ạ.

Nghe vậy, bà Minh vui mừng nói:

- Vậy mà tôi cứ lo... Nhiên liệu sạch là yên tâm rồi bà nhỉ!

Minh Hương