Đấy là tình bạn hay tình yêu ?

Chính trị - Ngày đăng : 19:32, 09/01/2005

Em và anh ấy quen nhau đã lâu. Chúng em thường cùng nhau đi chơi, dành phần quà cho nhau, từng tâm sự với nhau mọi chuyện, từ cuộc sống, công việc đến gia đình... Ai cũng bảo chúng em yêu nhau, em cũng tin rằng anh ấy yêu mình, chỉ có điều không nói thành lời mà thôi. Vậy mà, hôm thứ bảy vừa qua, anh ấy đến nhà em cùng với một người con gái khác và giới thiệu đó là người yêu của mình. Cử chỉ của anh ấy đối với cô gái ân cần và trìu mến khiến em tin là anh ấy nói thật. Chỉ có em là

- Em và anh ấy quen nhau đã lâu. Chúng em thường cùng nhau đi chơi, dành phần quà cho nhau, từng tâm sự với nhau mọi chuyện, từtrường lớp, công việc đến gia đình... Nói tóm lại là rất hiểu nhau và quý mến nhau. Ai cũng bảo chúng em yêu nhau, em cũng tin rằng anh ấy yêu mình, chỉ có điều không nói thành lời mà thôi. Vậy mà, hôm thứ bảy vừa qua, anh ấy đến nhà em cùng với một người con gái khác và giới thiệu đó là người yêu của mình. Cử chỉ của anh ấy đối với cô gái ân cần và trìu mến khiến em tin là anh ấy nói thật. Chỉ có em là "chết đứng như Từ Hải" vì từ lâu em đã yêu anh ấy, đặt niềm tin hy vọng vào anh ấy. Phải chăng em quá đa cảm rồi ngộ nhận, hay anh ta chỉ là gã sở khanh?

Đặng Nguyệt Anh - Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Tình yêu và tình bạn khác xa nhau về mặt bản chất, nhưng mặt biểu hiện cũng có nhiều nét giống nhau như: cùng có sự quý mến, hiểu biết, đồng cảm, quan tâm chia ngọt sẻ bùi với nhau... Nhiều chàng trai rất quan tâm gần gũi chăm sóc, giúp đỡ các bạn gái - những người được coi là phái yếu. Thậm chí bạn trai còn sẵn sàng chia sẻ tâm sự với những người mà họ cảm thấy "tâm đầu ý hợp", tế nhị và kín đáo.

Trong trường hợp của bạn, những biểu hiện như quan tâm đến nhau, hiểu nhau, thường đi chơi cùng nhau,tâm sự, chuyện trò... thì ở một tình bạn đẹp cũng có và cần có những hành động, cách xử sự như vậy. Mà tình bạn thì không có giới hạn về tuổi tác, giới tính. Nhiều đôi bạn vong niên cách nhau đến hàng chục tuổi mà vẫn rất hiểu và quý trọng nhau. Nhiều đôi bạn khác nhau về giới tính, nhưng cũng rất gắn bó kể cả khi cả hai đã cùng lập gia đình. Đó là những nét đẹp trong cuộc sống chúng ta. Còn tình yêu không chỉ đơn thuần ở mức độ gần nhau về khoảng cách, hiểu nhau về tính nết, tâm hồn, mà còn cần có sự rung động nơi trái tim của cả hai người. Chính bạn cũng đã nhận ra khi thấy sự khác biệt giữa cách anh ấy xử sự với người con gái kia: ân cần và trìu mến, dịu dàng và say đắm... - đó chính là những biểu hiện chỉ tình yêu thực sự mới có, còn tình bạn thì không hề có sự biểu hiện như vậy. Điều đó cũng chứng tỏ anh ấy chỉ coi bạn thuần tuý là một người bạn tốt khác phái, đáng tin cậy, có thể chia sẻ tâm tình, quan tâm giúp đỡ... và anh ấy cũng không phải là kẻ sở khanh đâu. Hơn nữa, anh ấy lại đưa cô gái ấy đến nhà bạn, giới thiệu với bạn, để người yêu của anh ấy được kết bạn với bạn, một cô gái mà anh ấy cho là tốt, đã chứng tỏ bản chất trong sáng của anh ấy cũng như sự tin tưởng vào tình bạn giữa bạn và anh ấy.

Ảnh hưởng bởi lễ giáo phong kiến, lại thêm bản chất rụt rè nên nữ giới thường thụ động trong tình yêu, thụ động chờ các chàng trai đến ngỏ lời với mình. Nhiều bạn gái khác, vì quá nhạy cảm hoặc thiếu hiểu biết về tâm lý của bạn trai, cũng thường dẫn đến ngộ nhận khi nhận được sự quan tâm của người khác phái, đặc biệt là với những người mà các cô có cảm tình. Đôi khi sự ngộ nhận, sự tin tưởng thái quá lại đi kèm với tính đa sầu đa cảm sẽ dẫn đến những kết cục buồn do hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ.

Đừng vội thất vọng và trách móc anh ấy. Anh ấy là chàng trai tốt và đang rất tin tưởng bạn đấy. Có một người bạn thân như anh ấy cũng là điều tốt, đôi khi còn tốt hơn nếu là tình yêu mà hai người không có sự say đắm lẫn nhau ấy chứ.

Chúc bạn bình tâm suy xét và sớm tìm được tình yêu đích thực của mình!

Chia sẻ cùng bạn

THUHANG