Sống chung với gia đình chồng: Thiên đường hay...

Chính trị - Ngày đăng : 22:54, 02/01/2005

Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là chúng em tổ chức đám cưới, vậy mà trong lòng em ngổn ngang trăm mối lo âu. Chúng em đều là những viên chức nghèo, nên không có khả năng mua nổi một căn hộ riêng, nhất là khi giá nhà đất đắt khủng khiếp như hiện nay, vì vậy sau khi cưới, chúng em sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng cùng vợ chồng người anh cả. Nghe nói chị dâu chồng là người làm ăn buôn bán, em lại chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng, lại chẳng phải khéo léo tay chân, mồm miệng gì, vì vậy em sợ nhất là những bất hòa, xích mích giữa chị em dâu, với gia đình nhà chồng... Lê Thu Hà - Hoàng Mai, Hà Nội

- Chỉ còn hơn nửa tháng nữa là chúng em tổ chức đám cưới, vậy mà trong lòng em ngổn ngang trăm mối lo âu. Chúng em đều là những viên chức nghèo, nên không có khả năng mua nổi một căn hộ riêng, nhất là khi giá nhà đất đắt khủng khiếp như hiện nay, vì vậy sau khi cưới, chúng em sẽ phải sống chung với bố mẹ chồng cùng vợ chồng người anh cả. Nghe nói chị dâu chồng là người làm ăn buôn bán, em lại chỉ là công chức quèn, lương ba cọc ba đồng, lại chẳng phải khéo léo tay chân, mồm miệng gì, vì vậy em sợ nhất là những bất hòa, xích mích giữa chị em dâu, với gia đình nhà chồng... Em nghe bạn bè kể nhiều chuyện mà thấy nản. Chúng em không thể xin bố mẹ bán nhà để chia cho con cái mua nhà riêng, chẳng lẽ lại phải chia tay nhau sao?

Lê Thu Hà - Hoàng Mai, Hà Nội

Những điều em lo lắng là hoàn toàn có lý, vì mỗi gia đình có nền nếp, gia phong riêng, có cuộc sống và mối quan tâm riêng. Là dâu mới, chắc chắn em sẽ là tâm điểm chú ý của mọi người trong gia đình, nhất là khi tất cả đều sống chung dưới một mái nhà, ra đụng vào chạm với nhau.

Vì vậy, để thích nghi và hòa nhập với cuộc sống trong môi trường mới, không hề dễ dàng chút nào.

Tuy nhiên, em cũng đừng bận tâm, lo lắng thái quá. Người ta thường nói: "Đường đến trái tim phải xuất phát từ trái tim", chính vì vậy mà muốn mọi người thật sự yêu mến, tôn trọng, giúp đỡ mình, thì phải đem sự nhân hậu, chu đáo, chân tình của mình ra để chinh phục. Mọi sự quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ, ứng xử với mọi người đều phải xuất phát từ tâm, từ bản năng, chứ không nên là để lấy lòng, "qua mặt" nhau. Khi bị thua thiệt cũng không lấy đó làm điều so bì, ganh ghét. Cần phải biết "cho" trước khi đòi hỏi được "nhận". Một lời thăm hỏi, tận tình giúp đỡ khi ốm đau, một trái ngon đầu mùa, một món quà nhỏ hợp sở thích, luôn biết lo lắng công việc gia đình, chăm sóc chu đáo bố mẹ chồng... tưởng chừng chỉ là những hành động nhỏ nhưng sẽ để lại trong lòng mọi người những ấn tượng tốt đẹp về mình đấy em ạ.

Tạo được hòa khí trong gia đình nhà chồng không chỉ đem lại sự bình an cho em, đem lại hạnh phúc cho vợ chồng em mà còn là niềm vui của tất cả mọi người trong gia đình. Với một người nhân hậu, biết coi trọng gia đình như em, chắc chắn sẽ tìm ra được nhiều cánh cổng dẫn đến chinh phục trái tim của mọi người.

Còn về người chị dâu chồng, nếu nhìn bên ngoài mà xét, thì có vẻ như em và bà chị dâu chồng không có mấy điểm chung, vì em là viên chức nhà nước chỉ quen công việc bàn giấy, lại không khéo léo chân tay, mồm miệng, trong khi chị ấy là người buôn bán có tiếng, lại làm dâu đã lâu, có phần thông hiểunền nếp, lễ giáo nhà chồng hơn em, nhưng thực ra giữa em và chị ấy có nhiều điểm có thể hòa hợp được với nhau như cùng là chị em gái, cùng cảnh đi làm dâu, làm vợ, cùng có mối quan hệ như nhau với gia đình nhà chồng... do vậy mà nếu em thật lòng cố gắng, vẫn có thể kết thân được. Tình cảm chân thành, sẵn sàng học hỏi, giúp đỡ mọi người... nhiều khi lại "ăn điểm" hơn người khéo mồm khéo miệng ấy chứ. Một điều kỵ nhất là không bao giờ được tỏ thái độ ta đây người hiểu biết, coi thường những người buôn bán, cũng như không được so bì hơn kém quyền lợi, nghĩa vụ hoặc của cải được hưởng hoặc của người này người khác...

Những câu chuyện kể của bạn bè thì chỉ để tham khảo và bài học kinh nghiệm cho mình, không nên vì thế mà sợ, mà tính bài... lui. Trong cuộc sống nhiều người được gia đình nhà chồng yêu quý, giúp đỡ, thành hậu phương rất vững chắc đấy chứ.

Không phải ai cũng may mắn có được "túp lều tranh" để dệt hai trái tim vàng. Để cuộc sống chung với gia đình nhà chồng trở thành thiên đường hay địa ngục, 70% yếu tố quyết định là ở em đấy, cô dâu tương lai ạ. Hãy vững bước lên nhé!

Chia sẻ cùng bạn

THUHANG