Thông điệp của lòng tốt

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:23, 26/10/2021

(HNM) - Khoảng 22h ngày 5-10, vợ chồng ông Dũng ở số 31 đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ) ra đường đón taxi đi thăm con đang nằm cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn. Trời lất phất mưa, chờ mãi mà không có chiếc taxi nào đi qua, hai vợ chồng ông Dũng sốt ruột, chưa biết tìm cách nào thì bỗng một chiếc xe 4 chỗ màu đen dừng lại. Người lái xe kéo cửa kính xuống, lễ phép hỏi:

- Hai bác muốn đi đâu thế ạ?

- Chúng tôi muốn đến Bệnh viện Xanh Pôn thăm con đang bị cấp cứu anh ạ! - ông Dũng lo lắng đáp.

- Vậy cháu mời hai bác lên xe, khuya thế này rất khó gọi taxi, cháu cũng về gần đó ạ - người lái xe nhẹ nhàng nói.

Thấy ông Dũng còn ngập ngừng, người lái xe mở cửa, xuống xe rồi đưa cho ông xem thẻ căn cước. Hai vợ chồng ông Dũng yên tâm lên xe. Trên đường đi, qua trao đổi ông Dũng được biết người lái xe tốt bụng này là giảng viên Trường Đại học Giao thông Vận tải. Lúc xuống xe, ông muốn gửi người cho đi nhờ xe một chút tiền nhưng anh nhất quyết không lấy.

Kể lại sự việc với Người Xây Dựng, ông Dũng một lần nữa gửi lời cảm ơn tới người đã giúp vợ chồng ông giữa đêm tối. Câu chuyện đã lan tỏa thông điệp tích cực của lòng tốt, sự quan tâm tới những người xung quanh.

Người Xây Dựng