Lan tỏa tình yêu thương

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:28, 09/08/2022

(HNM) - Sáng 30-7, chị Thúy ở phố Ô Cách (quận Long Biên) đi đến đầu phố Ô Cách nối với đường Ngô Gia Tự thì gặp một bà cụ đang đi bộ, tay xách chiếc làn nhựa đựng vài thứ lặt vặt. Bà cụ vừa đi vừa ngó nghiêng rồi dừng lại hỏi một người đường ra Bến xe Gia Lâm. Thấy đường còn khá xa nên chị Thúy đến gần bà hỏi thăm:

- Cụ ra bến xe thì còn xa đấy ạ. Sao cụ không đi "xe ôm" cho nhanh?

- Cảm ơn cô nhưng tôi chỉ còn vài chục nghìn, đang lo không đủ tiền xe về quê nên đành đi bộ - bà cụ trả lời.

Chị Thúy thấy thương cảm nên ân cần nói:

- Cụ đợi cháu mấy phút cháu lấy xe máy chở cụ ra bến xe nhé. Quê cụ ở đâu ạ?

- Tôi quê ở Phú Thọ, xuống Hà Nội bán hàng rong, cứ được vài trăm lại gửi về cho mấy đứa cháu. Bố mẹ chúng mất sớm. Tôi vừa gửi hết tiền thì nghe nói cháu bị ốm nên muốn về xem thế nào - bà cụ buồn đáp.

Chị Thúy liền chở cụ già ra bến xe, trả tiền xe và biếu cụ chút tiền để về thăm các cháu... Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy vô cùng ấm áp bởi lòng tốt và tình thương đang lan tỏa khiến cuộc sống đẹp đẽ hơn.

Người Xây Dựng