Chuyện cung cầu đăng ký xe tại vùng "cấm"
Giới trẻ - Ngày đăng : 06:49, 10/11/2004
Xe vẫn nhập về đều đặn ở cửa hàng 288 Bà Triệu
Lòng vòng con đường đăng ký xe
Anh Phùng Trọng Hoan nhà ở 20/267 Hoàng Hoa Thám cả mấy ngày nay lơ ngơ ngoài chợ xe tìm cách đẩy con Nuovo vừa tậu để lên đời con Dream “chiến” chạy cho đỡ tốn xăng mà chẳng xong. Không phải vì xe anh nát hay xe tai nạn mà mấy tay thợ chê đứng chê ngồi mà cũng bởi tại cái giấy đăng ký không chính chủ làm xe anh rớt giá ghê gớm. Biển số xe anh Hoan 29 P7 - 4099 cũng không thuộc loại biển “sâu” lắm, mới đăng ký được có vài tháng nhưng bây giờ để bán được đúng ý muốn biết tìm đâu người đăng ký bây giờ? Nguyên nhân cũng tại anh chủ quan, tin tưởng cái nhà chị Lý ở Tứ Liên đứng ra đăng ký xe cho mình. Hôm đấy quên không lấy giấy cho nhượng thành ra lúc này muốn tìm để đổi lòng vòng sang tên mà cũng thấy khó chẳng biết đi đường nào.
Trường hợp như anh Hoan mua xe đi đăng ký xe được còn vẫn là may. Mấy tháng trước đây cậu sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân tên Tùngnhà ở 66 phố Cửa Bắc khóc dở mếu dở tại phòng đăng ký xe máy trên phố Lý Thường Kiệt vì bị trộm tháo mất cái biển số xe vừa đăng ký nay phải đi xin cấp lại. Cậu đã phải nộp tới cả triệu bạc tiền lệ phí biển rồi lại phải loay hoay đi tìm cho được cái ông đăng ký hộ nghe đâu nhà mãi tận Sóc Sơn xin cái chứng nhận nhượng quyền sở hữu xe để nhân đây sang tênchính chủ cho tiện.
Có một điều trớ trêu là ngày 14/8/2003, UBND thành phố đã ra quyết định tạm ngừng đăng ký xe tại 4 quận huyện nội thành mà lượng xe bán, mua được chào mời trên thị trường vẫn không hề giảm. T.V ngày nào cũng ồn ã phim quảng cáo những chiếc xe mới nhất sắp được tung ra thị trường thì hỏi sao đã mang tiếng người Thủ đô không khỏi máu, khỏi liều. Thế là quyết lên đời cái anh xe cho cả thiên hạ biết mình cũng “biết người biết của”. Cấm đăng ký xe cũng chẳng có vấn đề gì, đã có mấy “bác” cửa hàng lo lắng cho hết. Chỉ phải bỏ 4,5 triệu đồng ra là OK, mấy bác lo từ A đến Z. Tiền theo đúng thủ tục thu về là khoảng trên dưới 2 triệu gồm tiền chước bạ, tiền biển xe còn lại là tiền thuê người đăng ký hộ. Mà người đăng ký hộ ấy tìm ở các quận huyện ngoại thành đâu chẳng thấy, miễn là có đầy đủ điều kiện sức khoẻ tốt, có giấy phép lái xe. Khi đến nộp chước bạ, họ trình ra cho nhà chức trách cái hộ khẩu thế là được, chẳng ai có thể quản lý được chuyện họ đi đăng ký xe cho ai? Thế mới nên có chuyện người ta rộ lên phong trào làm bằng lái xe A1 cho đủ điều kiện. Người ngoại thành, ven đô bỗng nhiên bỏ túi được cả đống tiền!
Chị Vũ Dung nhà dưới Bạch Mai hôm rồi mua chiếc Sirius tại cửa hàng YAMAHA trên phố Phùng Hưng bỏ ra 4,5 triệu đồng, vèo cái chỉ trong một ngày đã có xe đã đeo biển số 29 T4 - 8141 tha hồ rong chơi mà chẳng mất thời gian đắp chiếu ở nhà. Xe ưng ý rồi nhưng hiềm một nỗi ông đăng ký xe cửa hàng lại "mua" ở tận Sóc Sơn mà cũng chẳng có giấy chuyển nhượng gì cả, cửa hàng cũng không hứa hẹn gì hơn! Hoá ra tự nhiên chị lại mua phải cái xe không chính chủ sau này giả sử có muốn “trả lại tên cho em” như nhà anh Hoan xem chừng cũng khó muôn phần.
Và đường thì vẫn cứ tắc...
Dù sao chiếc xe máy vẫn đang là nhu cầu rất lớn của người dân thủ đô. Và Sở GTCC Hà Nội cũng đã phải công nhận, việc cấm đăng ký xe chưa được giải quyết triệt để. Người dân ở 4 quận nội thành vẫn chưa chưa tự giác không mua xe máy, những người có nhu cầu vẫn tìm cách đăng ký được ở các quận, huyện khác nhau của Hà Nội.
Theo một cán bộ phòng đăng ký xe máy ở đường Láng thì trong mấy ngày này cũng đã có dấu hiệu nhiều người sốt sắng đi đăng ký xe máy hơn. Lý do năm hết tết đến là một phần còn thì nghe đâu thành phố sẽ tiến hành ngừng đăng ký xe ở 5 quận còn lại vào năm 2005 nên nhà nào đã có xe rồi cũng cố để tậu thêm một chiếc nữa cho khỏi “cẩn tắc vô áy náy”. Chị Minh Hiền nhà ở ngõ 720 đường Đê La Thành mới mua thêm một chiếc YamahaMio đang đắp chiếu ở nhà chờ đăng ký mà cũng chẳng hề lo lắng. Chị mua xe của người quen, cửa hàng hứa đăng ký hộ nhưng còn phải đợi. Một cò trên chợ xe cho biét, hiện nay các xuất đăng ký ở các huyện ngoại thành thì còn chứ ở hai quận mới thực chất đã cháy chợ từ lâu rồi.
Lòng vòng hỏi mua xe tại các cửa hàng xe máy trên địa bàn Hà Nội, Cô chủ quán trên cửa hàng số 6 Thái Phiên đon đả tiếp thị hứa sẽ giúp đỡ từ A đến Z, tiền bao trọn gói cả đăng ký, cả chước bạ là tròn 4,4 triệu rưỡi. Nhưng khi hỏi có được nhận lại giấy chuyển nhượng để sau này sang tên chính chủ thì cửa hàng nào cũng trả lời là không hề có và còn khuyến mại thêm chi tiết khách hàng toàn đăng ký như thế như vậy để lấy lòng.
Hiện tại vẫn chưa có một văn bản pháp quy nào của Thành phố về chuyện ngừng đăng ký xe tiếp tại 5 quận còn lại nhưng thị trường xe máy thì vẫn giữ nguyện "nhiệt". Không thể xem việc các cửa hàng nhận đứng ra đăng ký xe hộ khách hàng là việc phạm pháp. Đây chỉ là biện pháp lách luật khôn khéo của họ mà thôi. Dù cơ quan chức năng biết mười mươi ra đấy nhưng cũng chưa có biện pháp nào xử lý. Chủ trương thành phố ngừng đăng ký xe nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông là hoàn toàn hợp lệ nhưng chủ trương đúng đắn đã vô tình làm lợi cho nhiều cá nhân. Khéo phải đợi cả gần chục triệu người ngoại thành đăng ký xe cho hết thì thị trường xe máy mới thuyên giảm được đôi ba phần, hay đã thế cấm tiệt luôn cả ráo mấy vùng đó như bốn quận nội đô hoá lại hay.
Bài, ảnh: Hoàng Quân