Sự sẻ chia

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:25, 14/05/2023

(HNM) - Sáng 6-5, anh Vũ ở phường Chương Dương (quận Hoàn Kiếm) đưa vợ con ra hồ Hoàn Kiếm chơi. Gửi xe xong, cả nhà đi dạo bộ quanh hồ ngắm cảnh.

Bỗng anh Vũ nhìn thấy một phụ nữ trung tuổi, dáng khắc khổ đang ngồi trên ghế âm thầm khóc nên bảo vợ con dừng lại bên người phụ nữ ân cần hỏi:

- Chị ơi, chị có khó khăn gì, chị cần chúng tôi giúp không?

- Cảm ơn cô chú, tôi từ huyện Hoài Đức ra đây tìm cơ quan chức năng để gửi đơn kêu cứu.

- Có việc gì mà phải đơn từ thế chị? - anh Vũ hỏi.

- Tôi tin tưởng người ta, dồn hết tiền bạc để nhờ họ làm giấy tờ nhà đất mà họ không làm nên muốn gửi đơn kêu cứu nhờ sự giúp đỡ - người phụ nữ buồn bã kể.

- Vậy để tôi hướng dẫn chị gửi đơn nhé - anh Vũ đề nghị.

Anh Vũ xem đơn và vào mạng tra địa chỉ nơi gửi rồi hướng dẫn người phụ nữ đáng thương trình báo cơ quan chức năng. Trước khi rời đi, anh bảo vợ biếu người phụ nữ chút tiền lộ phí và động viên chị bình tĩnh từng bước giải quyết công việc.

Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng thấy rất cảm động trước sự quan tâm, giúp đỡ và chia sẻ của vợ chồng anh Vũ đối với người phụ nữ nọ. Trong đôi mắt chị không chỉ ánh lên sự cảm kích mà còn là niềm hy vọng.

NGƯỜI XÂY DỰNG