Tranh tường từ phế liệu

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 07:40, 19/04/2023

(HNM) - Sáng 4-4, bà Thêu ở phố Nhật Tảo (phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm) đến thăm bà Hải ở tổ Hoàng Liên, phường Liên Mạc cùng quận thì thấy bà Hải đang lúi húi cọ rửa những mảnh lọ, bát gốm sứ bị vỡ rồi rải ra sân phơi nên ngạc nhiên hỏi:

- Bà dùng những thứ này làm gì thế?

- Để đắp thành tranh tường đấy bà. - bà Hải đáp.

- Tranh tường ở đâu mà làm bằng gốm sứ vậy bà? - bà Thêu tò mò.

- Chả là Hội Liên hiệp phụ nữ phường phát động phong trào phân loại rác từ nguồn, thu gom phế liệu là gốm, sứ. Sau đó, các cháu thanh niên ở khu dân cư học về mỹ thuật dán những mảnh gốm sứ lên các mảng tường ở ngõ phố, tạo thành tranh phong cảnh, tranh tĩnh vật... rất đẹp mắt nên nhiều người ủng hộ tiền, góp sức cùng làm. Để tôi dẫn bà đi tham quan mấy bức tranh tường gốm sứ ngõ phố tôi nhé. - bà Hải hào hứng kể.

Chia sẻ với Người Xây Dựng, bà Thêu hoan nghênh sáng kiến của Hội Liên hiệp phụ nữ phường Liên Mạc. Bà cho rằng, cách làm này không chỉ giúp người dân có ý thức phân loại rác, mà còn tạo ra phong trào sử dụng phế liệu cùng làm đẹp ngõ phố.

Người Xây Dựng