Cái “bẫy”

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:55, 02/06/2016

(HNM) - Khoảng 8h sáng 27-5, trên đường đến cơ quan, Người Xây Dựng đi qua phố Thụy Khuê (quận Tây Hồ) thấy phía trước, đoạn sát với bờ tường Trường THPT Chu Văn An nhiều người xúm đông.


Dừng xe, Người Xây Dựng thấy một cô gái trẻ đang ngồi ôm đầu, cánh tay còn nguyên vết trầy xước, vẻ mặt thất thần, bên cạnh dựng chiếc xe máy màu đỏ (BKS 29C1- 398.70), nhiều tiếng người nói:

- Đi đứng phải cẩn thận chứ cháu, chắc lại mải nghe điện thoại nên mới...
- Sa vào cái rãnh kia chứ đâu. Hôm trước, trời mưa nước ngập ai mà biết được, quá là cái "bẫy".
- Này, có lẽ nhiều người qua đây cũng dính "chưởng" mất thôi. Chết thật…

Lúc này Người Xây Dựng để ý mới thấy, sát miệng hố ga có một đoạn rãnh vừa dài vừa sâu. Cô gái kia do tránh nắp hố ga này nên bánh xe trượt ngay xuống rãnh, mất lái, ngã sóng soài, may mà…
Chứng kiến sự việc, Người Xây Dựng mong rằng cơ quan có trách nhiệm sớm kiểm tra, có biện pháp khắc phục để tránh gây tai nạn cho người đi đường như trường hợp kể trên.

Người Xây Dựng