Chợ Bưởi duyên xưa
Xã hội - Ngày đăng : 11:12, 05/10/2004
Người Hà Nội vẫn tự hào rằng, chợ Bưởi là một trong những chợ cuối cùng của Hà Nội giữ được truyền thống chợ phiên, hay vẫn gọi là “phiên chợ quê giữa lòng Hà Nội”. Nhớ lại trước đây, chợ Bưởi cứ 5 ngày lại có một phiên, mà đã là phiên chợ thì sầm uất vô cùng. Như câu ca dao làng Bưởi:
“Đầu chợ Bưởi điếm cầm canh.
Người đi kẻ lại như tranh hoạ đồ!”.
Đã có thời, phiên chợ họp trên một khoảng đất rộng kéo dài ra tận phố Đội Cấn mà vẫn không hết, người đi chợ, kẻ bán hàng chen chân ríu rít từ sáng đến tối mới tan. Nếu nói về hàng hoá trong chợ, thôi thì đủ thứ từ đồ vật gia dụng cho đến mỹ phẩm, cây cảnh và đặc biệt là con giống được bày bán rất nhiều. Phiên chợ Bưởi được đánh giá là có nhiều mặt hàng phong phú nhất, kể cả dân ngoại thành phải đi đến 40 cây số cũng cố về chợ Bưởi cho bằng được, dù họ không mua gì mà chỉ đến ngắm nghía cho thoả trí tò mò về một phiên chợ lớn…
Cùng với chim lồng, cá cảnh, cây cảnh và các loại hoa quý...từ các làng ven đô về chợ Bưởi tạo nên một vùng hương sắc tượng trưng cho tính cách và thú chơi của người Hà Nội. Naychợ Bưởi cũng đã thay đổi rất nhiều, ngày phiên bây giờ cũng chỉ mang tính tượng trưng. Hàng hoá tại phiên chợ Bưởi không phải đơn thuần là những sản phẩm do người dân ven đô mang vào bán theo kiểu “có gì bán nấy”, thậm chí cả những người dân Kẻ Bưởi cũng không còn thói quen mang hàng ra chợ ngày phiên nữa. Thay vào đó, nhiều mặt hàng đã được bán theo nguồn hàng trong các chợ thành phố, nên chẳng ai phải mất công đi chợ Bưởi để mua sắm.
Mỗi phiên chợ bây giờ chỉ bán toàn cây cảnh của các nông dân từ Nam Định, Ninh Bình, Hưng Yên, Hải Dương mang về, họ bán buôn chớp nhoáng một lúc là hết phiên, số còn lại mang đi bán rong trong phố chứ không họp tại chợ. Phiên chợ Bưởi vào những ngày 4,9,14,19,14,29 âm lịch nay chỉ đông vào những ngày lễ và chủ nhật. Nhiều khi chợ phiên chỉ đông người bán.
Có lẽ, nói gì thì nói phiên chợ giờ đây đã dần nhạt phai theo thời gian, có chăng chỉ lớp người già mới hoài niệm về những phiên chợ Bưởi sầm uất xưa kia, với câu ca nằm lòng bao người:
“Chợ Bưởi một tháng sáu phiên
Ngày tư, ngày chín như duyên đèo bòng”
Chợ Bưởi, duyên xưa nay không còn thắm nữa!
Lan Anh