Bố tàn tật chăm con thơ dại
Trái tim nhân ái - Ngày đăng : 06:52, 10/11/2015
Anh Tiến đã mang tật, gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt nên mọi thứ với anh thật khó khăn. |
Ngay khi chào đời anh Tiến đã mang tật, gia đình thuộc diện nghèo đặc biệt nên mọi thứ với anh thật khó khăn. Những tưởng may mắn đến với anh khi năm 27 tuổi, anh Tiến nên duyên cùng chị Vũ Thị Toan. Thế nhưng chị Toan cũng là người có cơ thể yếu ớt bởi căn bệnh tim. Năm 2009, con gái của anh chị là Phùng Thị Anh Sinh chào đời trong niềm vui khôn xiết của gia đình. Hai năm sau, chị Toan tiếp tục mang bầu nhưng may mắn đã không đến với gia đình lần nữa khi chị Toan sinh con được 5 ngày thì trái tim yếu ớt ngừng đập, để lại hai đứa con thơ khóc ròng khát sữa mẹ. Vợ mất được vài tháng thì mẹ anh bị tai biến mạch máu não nằm liệt giường, anh Tiến đành phải gửi con gái bé cho gia đình người chị họ nuôi, rồi vừa chăm mẹ già vừa chăm con gái hơn 2 tuổi. Năm 2012, mẹ anh mất, chỉ còn lại hai bố con bữa đói bữa no trong căn nhà mục sắp đổ. Nhiều hàng xóm thương tình cho bát gạo, bát canh, nhà nào có cỗ cũng để phần mang đến cho.
Giờ đây, căn nhà nhỏ 15m2 của bố con anh đã được chính quyền, đoàn thể và bà con giúp đỡ dựng lại vững chắc hơn. Song, trong nhà vẫn không có vật dụng gì đáng giá trăm nghìn đồng. Cả tháng, hai bố con chỉ sống bằng số tiền trợ cấp xã hội vỏn vẹn 350.000 đồng. Anh Tiến cho biết: "Có người bảo, cho con bé vào gia đình hiếm con, người ta nuôi cho nó sướng. Tôi không cho đâu, nó là niềm an ủi cuộc đời tôi. Cho nó đi rồi biết sống thế nào".
Hoàn cảnh đáng thương của bố con anh Tiến rất cần được các nhà hảo tâm, bạn đọc gần xa giúp đỡ để cháu Sinh có thêm manh áo, miếng cơm và được tiếp tục đến trường.
Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ anh Phùng Văn Tiến, theo địa chỉ trên, số điện thoại: 01653182904 hoặc Quỹ Trái tim nhân ái, Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Số tài khoản: 10 20100 000 26356 - Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chi nhánh Hà Nội.