Ẩu?
Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 08:09, 12/09/2015
- Xin lỗi ông, tại cái ổ gà? - Người đàn ông vừa dựng xe lên vừa nói với ông Vững.
- May là tôi đi chậm, kịp phanh chứ không thì… - ông Vững nói lại.
Thấy túm tụm sợ ảnh hưởng giao thông, một bác cao tuổi nói:
- Cả hai không ai làm sao, thôi đi đi cho thông đường các bác ơi!
Bác bị xe đâm thanh minh:
- Tôi đi đến đây thì bị vấp vào một cái hố, mất tay lái…
Mọi người đi rồi, ông Vững có thời gian quan sát. Đúng là khu vực hai đầu cầu Hà Đông, đơn vị thi công đường sắt Cát Linh - Hà Đông, sau khi hoàn tất thi công trụ, lắp đặt dầm đã dỡ bỏ hàng rào, rút máy móc đi, để lại nhiều "ổ gà" lồi lõm, có chỗ che đậy tạm thời bằng sắt tấm, rất ẩu. Người và các phương tiện qua đây thường phải cố tránh chỗ đường xấu dẫn đến tai nạn không đáng có xảy ra.
Gọi điện tới Người Xây Dựng, ông Vững phàn nàn về tình trạng trên và có lời đề nghị các cơ quan chức năng, phối hợp với Ban dự án và đơn vị thi công cần sớm trả lại mặt đường cho hai bên cầu Hà Đông, phẳng phiu, thông thoáng, bảo đảm giao thông trong khu vực.