Beslan chôn cất các nạn nhân

Thế giới - Ngày đăng : 07:34, 06/09/2004

Thị trấn Beslan của Nga đang ở trong cơn sốc và đau thương khi người dân bắt đầu các lễ tang đầu tiên cho nạn nhân của thảm trạng con tin ở trường học vừa qua. Đám đông tụ họp bên ngoài nhà của các nạn nhân, nơi những bức hình người chết được đặt trên các quan tài. Người dân cũng đến thăm ngôi trường để đặt hoa tại đống đổ nát.

Trên truyền hình địa phương, người ta đọc danh sách những người chết và mất tích và đồng thời đăng ảnh các nạn nhân cùng ngày tháng chôn cất họ. Tại nghĩa trang thành phố, hôm qua 5-9, người ta đã mai táng 24 nạn nhân, đồng thời lựa chọn vị trí cho hàng trăm ngôi mộ khác. Các bệnh viện chật cứng người bị thương và Hội Chữ Thập đỏ Nga đã đưa ra lời kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn cấp trợ giúp thuốc men và dụng cụ y tế. Không ai ở đây chuẩn bị chứng kiến một thảm kịch lớn mức độ thế này.

Ước tính gần 370 người, trong đó có nhiều trẻ em, đã thiệt mạng sau vụ bắt con tin của các tay súng đòi độc lập cho Chechnya. Tin tức nói vũ khí đã được chuyển lậu vào trường trước đó, và tin này làm tăng phẫn nộ về các thiếu sót an ninh tại đây. Cảnh sát ở Beslan nói họ đã bắt ba người hôm qua. Chưa rõ những người này bị cáo buộc tham gia bắt con tin hay là người đồng lõa. Hai ngày quốc tang tại Nga sẽ diễn ra ngày mai và thứ ba. Bộ trưởng nội vụ khu vực Bắc Ossetia, Kazbek Dzantiyev, đã từ chức.

An ninh Nga đang điều tra tin nói rằng vũ khí đã được đưa lậu vào trường và cất giấu nhằm chuẩn bị cho vụ bắt con tin từ trước. Một con tin nói người lớn đã bị bắt đưa vào phòng thể thao nhà trường và mở các thùng đồ. Ông này nói bên dưới là vũ khí và thuốc nổ. Trong một diễn văn trên truyền hình gửi đến người dân Nga, tổng thống Vladimir Putin hứa cải thiện an ninh cho đất nước.  Ông nói khủng bố quốc tế đang gây chiến với nước Nga.

Hải Anh(theo BBC)

HONGHAI