Vũ Bích Ngọc- người có duyên với ảnh
Văn hóa - Ngày đăng : 13:11, 02/09/2004
Bích Ngọc đã đến với nghề người mẫu thời trang như thế nào?
Với sàn diễn, Ngọc có vẻ không mặn mà lắm nhỉ?
Cũng không hẳn thế, thực ra do vóc dáng mình quá nhỏ bé nên Ngọc không có lợi thế khi lên sàn diễn. Vì vậy, mình chỉ nhận lời diễn một vài show có tính chuyên môn cao của Trung tâm Thời trang Fadin. Bù lại, trước ống kính thì mình lại cố gắng làm việc hết mình. Mình thực sự hưng phấn khi làm việc với nhiếp ảnh gia Lan Hương. Chị đã tạo cho mình những bức hình đen trắng rất lãng mạn với trang phục yếm đào của người Kinh Bắc đằm thắm và nền nã. Hai năm trở lại đây, Ngọc còn thấy rất vui khi được kết hợp với nhà nhiếp ảnh Nguyễn Vũ, vì anh đa khám phá ra những góc máy đẹp nhất cho Ngọc.
Theo Ngọc thì yếu tố nào quyết định sự thành công của người mẫu?
Ngọc vào nghề đã được 5 năm, Ngọc đã tự rút ra kinh nghiệm cho mình và cũng là cái chung nhất cho nghề người mẫu đó là cơ hội, sự cố gắng và gương mặt đa phong cách. Nếu một cô gái may mắn có được gương mặt đẹp, nhất là vẻ đẹp ấn tượng trong thời trang và một thân hình lý tưởng thì không còn gì phải nói. Cô ấy dễ dàng trở thành ngôi sao của sàn diễn. Tuy nhiên đẹp thôi cũng chưa đủ để thành công, mà phải trải qua một quá trình phấn đấu. Nên, nghề người mẫu nếu chịu khó học hỏi, nắm bắt mọi cơ hội là yếu tố không kém phần quan trọng.
Ngọc còn trẻ mà đã có gia đình, liệu có còn đam mê với thời trang như trước?Ngọc rất may mắn vì đã có một gia đình hạnh phúc, một người chồng hiểu mình và một cô con gái xinh xắn 2 tuổi. Với thời trang mình không bao giờ hết đam mê, mình dự định theo học một lớp maketing để tìm một công việc ổn định mà vẫn có thể thoả mãn đam mê làm người mẫu.
Chúc Ngọc luôn thành công trong công việc mình đã chọn!
Tuyết Minh