Uruguay thua “vỡ mặt” trước Costa Rica

Xã hội - Ngày đăng : 05:16, 15/06/2014

Cú sốc lớn đã diễn ra tại World Cup 2014 khi đội bóng được đánh giá yếu nhất bảng D, Costa Rica đã bất ngờ quật khởi để ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước Uruguay.

Pha tranh bóng trong trận Uruguay - Costa Rica - Ảnh: Reuters


Được đánh giá nhất bảng D nên ít người nghĩ rằng Costa Rica lại có thể làm chuyện “động trời” đến thế. Với một đội hình toàn sao Uruguay đã được đánh giá cao hơn hẳn và thậm chí không ít người đã dự đoán rằng đại diện đến từ Nam Mỹ sẽ thắng vài ba quả. Trên thực tế, Uruguay đã khởi đầu tốt khi vượt lên dẫn trước ở phút 24 sau khi Cavani thực hiện thành công quả phạt đền.

Tuy nhiên Costa Rica với lối chơi chặt chẽ đã khiến các chân sút của Uruguay câm lặng và chỉ trong 4 phút từ 53 đến 57 đội bóng này đã có được 2 bàn thắng để bất ngờ vượt lên dẫn trước. 2 bàn thắng này đã thay đổi cục diện trận đấu đến chóng mặt. Uruguay từ chỗ thoải mái đã bị sức ép dội lại, họ đã không thể thi đấu tốt và cuối cùng phải nhận thêm bàn thua thứ 3.

Về cuối trận đội bóng của HLV Tabarez chỉ có thể rời sân với chỉ 10 người sau khi Maxi Pereira phạm lỗi thô bạo với tiền đạo Joel Campbell. Ở trận này tiền đạo trẻ đang khoác áo CLB Arsenal đã có bàn thắng quân bình tỉ số cho Costa Rica. Chiến thắng luôn ngọt ngào, Costa Rica tạo bước ngoặt lớn sau chiến thắng này, họ đã lần đầu thắng Uruguay sau 9 lần chạm mặt, lần đầu thắng một đội bóng Nam Mỹ sau 3 trận toàn thua. Và quan trọng hơn cả chiến thắng này giúp cho cánh cửa đi tiếp của Costa Rica sẽ mở toang.

Do chưa thực sự bình phục chấn thương nên HLV Tabarez đã không mạo hiểm sử dụng Suarez, tuy nhiên với cặp tiền đạo Forlan - Cavani, đại diện đến từ Nam Mỹ vẫn tỏ ra quá mạnh so với đối thủ. Với đội hình gồm nhiều ngôi sao hơn, Uruguay nhanh chóng chiếm lĩnh thế trận và dồn ép đối thủ.

Ngay phút 15, Lugano đưa bóng từ cánh trái vào cho Godin và cầu thủ này đã dứt điểm đưa bóng vào lưới, nhưng trọng tài đã bắt lỗi việt vị và không công nhận bàn thắng cho Uruguay. Dẫu vậy khán giả của đội bóng này cũng chỉ chờ thêm 8 phút để có thể ăn mừng bàn thắng mở tỉ số. Phút 23, từ quả phạt bên cánh trái, bóng treo bổng vào trong vòng cấm địa.

Lugano đã lên tham gia tấn công, anh lao xuống đón bóng và bị Diaz ôm kéo, đội trưởng của Uruguay chỉ chờ có thế liền ngã ra và trọng tài nhanh chóng thổi phạt đền. Nhìn lại pha quay chậm cho thấy đội trưởng Uruguay khá không ngoan, anh chẳng thể gây hại cho đối thủ ở tình huống này và khi phát hiện hậu vệ đối phương ôm kéo, anh lập tức ngã ra kiếm phạt đền.

Cavani chịu trách nhiệm sút phạt, mặc dù thủ thành Navas đã đoán trúng hướng sút, nhưng tiền đạo đối phương sút quá tốt nên anh đã không thể cản phá. Những tưởng mở được tỉ số sẽ giúp Uruguay giải tỏa được áp lực tâm lí để thi đấu thăng hoa hơn, tuy nhiên Uruguay tỏ ra bế tắc trong tấn công, suốt nửa còn lại của hiệp thi đấu đầu tiên họ đã không thể có thêm bàn thắng gia tăng tỉ số.

Trong khi đó ngay sau khi phải nhận bàn thua, Costa Rica hiểu rằng nếu họ không xông lên thì đồng nghĩa với sẽ phải nhận thất bại cho lên đội bóng này đã đẩy cao đội hình. Phút 42, từ sai lầm của thủ thành Muslera, chút nữa Costa Rica có bàn thắng gỡ hòa, đáng tiếc bóng lại hơi cao hơn so với Gonzalez khi anh đứng cách cầu môn chừng 3m.

Sang hiệp thi đấu thứ 2, Costa Rica dâng lên mạnh mẽ. Sau một vài cú sút “dọa dẫm” đến phút 54 đội bóng này cũng đã tìm được bàn quân bình tỉ số. Từ pha lên bóng bên cánh phải Cristian Gamboa tạt bóng vào trong từ sát chấm phạt góc, Lugano đã đánh đầu phá bóng nhưng lại trượt tâm bóng, trái bóng văng ra đến đúng chân của Campbell đang đứng trong vòng cấm địa. Cầu thủ này dứt điểm chéo góc khiến hàng thủ Uruguay đứng nhìn bàn thua.

3 phút sau Costa Rica được thực hiện quả phạt từ khá xa khung thành thẳng hướng trung lộ, bóng được treo sâu xuống sát phía cột dọc trái và Oscar Duarte đã tì đè thắng hậu vệ đối phương để đánh đầu tung lưới Muslera. Pha dứt điểm chéo góc của đối phương quá khó khiến chốt chặn cuối cùng của Uruguay phải chôn chân đứng nhìn.

Costa Rica tập trung phòng ngự và thường tổ chức các đợt tấn công chớp nhoáng. Phút 84, tiền đạo vừa mới vào sân Urena đã băng xuống để nhận quả chọc khe từ khá xác của đồng đội, anh có bóng ở bên phải vòng cấm đại, thủ thành Musrela băng ra cản phá nhanh, tuy nhiên pha đẩy bóng của Urena quá tinh tế và Costa Rica đã có bàn thắng thứ 3.

Với khoảng cách 2 bàn, Uruguay đã phải đối diện với thất bại và các cầu thủ của họ đã không còn giữ được bình tĩnh. Rất nhiều pha bóng triệt hạ và đến phút bù giờ thứ 3, trọng tài người Đức Brych đã rút thẻ đỏ dành cho Pereira sau pha phạm lỗi thô bạo nhằm vào Campbell. Chiếc thẻ đỏ của Pereira đã phản ánh cho sự bế tắc đến cùng cực của đội bóng này.

Đội hình thi đấu

Uruguay: Muslera, Caceres, Lugano, Godin, Pereira, Gargano (Gonzalez 59), Arevalo, Rodriguez (Hernandez 76), Stuani, Forlan (Lodeiro 59), Cavani

Costa Rica: Navas, Gamboa, Umana, Gonzalez, Duarte, Diaz, Bolanos (Barrantes 87), Borges, Tejeda (Cubero 74), Ruiz (Urena 83), Campbell.

Theo Phù Sa