Tấm panô bị lãng quên

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:20, 04/06/2014

(HNM) - Chiều 31-5, trên đường đi công việc, Người Xây Dựng nghỉ chân tại một quán nước ven ngã tư đường Phạm Văn Đồng - Xuân Đỉnh - Tân Xuân (phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm). Trong quán lúc ấy có vài người đang trò chuyện. Bỗng một người chỉ tay sang bên kia đường nói:


- Ông xem, cụm panô kia quá cũ nát thế mà người ta chưa dỡ bỏ hoặc chỉnh trang lại nhỉ, trông xấu quá!
Nhìn theo tay ông khách, Người Xây Dựng thấy một cụm panô cao khoảng 7m, rộng 3m, làm theo hình hộp dày 50cm, có chân đế bằng bê tông rất lớn đứng sừng sững trên vỉa hè, sát ngã tư. Trên panô có in khẩu hiệu "Toàn dân thực hiện nghiêm chỉnh luật an toàn giao thông". Toàn bộ mặt và chân panô đã hoen gỉ, phồng rộp, bong tróc và ngả màu đen sẫm, các dòng chữ và hình vẽ trên panô đã rất mờ.

Một ông ngồi bên bình thêm:

- Mà tôi thấy nội dung khẩu hiệu cũng không chuẩn. Chỉ có Luật Giao thông đường bộ hoặc Luật Giao thông đường thủy… chứ làm gì có "Luật an toàn giao thông".

Bà chủ quán tỏ ra rành rẽ:

- Cụm panô này là do một cơ quan chức năng của thành phố xây dựng từ năm 2003 cơ đấy. Từ đó đến nay có thấy ai đến sửa sang, tân trang gì đâu.

Thiết nghĩ không cần bình luận thêm, Người Xây Dựng chỉ mong cơ quan có trách nhiệm khẩn trương xử lý tấm panô nói trên để bảo đảm mỹ quan đô thị, nhất là nhân hưởng ứng Năm trật tự và văn minh đô thị 2014.

Độc giả gửi bài dự thi về Báo Hànộimới, 44 Lê Thái Tổ - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Email:
thubandoc@hanoimoi.com.vn

Người Xây Dựng