Nghiệt ngã
Thể thao - Ngày đăng : 10:50, 19/07/2004
Sau một mùa giải ăm ắp biến cố, các đội bóng lại bắt đầu cho cuộc chạy đua mới. Việc thay tướng, tuyển quân đang tạo ra những đợt sóng ngầm trong lòng làng cầu chuyên nghiệp. Trong số các nhà cầm quân mùa trước, chỉ có HLV của đội bóng vô địch HAGL , á quân SĐNĐ, hạng ba Gạch ĐTLA và Đồng Tháp, Bình Định cóthể chắc chân. Còn lại mỗi anh một cảnh tứ tán ngậm ngùi.
HLV Nam Dae Shik bộc lộ ý định ra đi sớm nhất bởi quángán cung cách ứng xử của đội bóng được mệnh danh “Chelsea Việt Nam”. Sau trận thua đầy nghingờ 0-1 trước Thể Công, lãnh đạo CLB Bình Dương đã đẩy Nam Dae Shik khỏi ghế HLV trưởng nhằm xoa dịu CĐV và các cổ đông. Nhưngông thầy nội Mai Ngọc Khoa chẳng làm được gì hơn những ngôi sao Bình Dương tuột khỏi cuộc đua tranh huy chương. Nam Dae Shik lại được vời về nhưng giờ đây HLV người Hàn Quốc đã không còn thiết tha gì với đội bóng giàu có bậc nhất làng cầu chuyên nghiệp. Bình Dươngphải chuyển hướng tìm thầy nội nhưng cả hai HLV Nguyễn Thành Vinh và Lê Thụy Hải đều chối bỏ lời mời của đội bóng này.
Cuối giải chuyên nghiệp, bất ngờ thép Việt úc - Hải Phòng xảy chuyện, ông Trần Văn Phúc bị quân đá văng khỏi ghế HLV trưởng. Thế là ông thầy ngoại Dominique Fernandez đang huấn luyện đội trẻ Hải Phòng phải lên thay. “Buộc vào mà đánh khen hay chịu đòn”, may sao đội bóng đất cảng trụ hạng. HLV đội Đà Nẵng Gary Phillips cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự khi phải ngồi vào ghế của người đồng nghiệp Kenneth Morton. Nhưng với những người không hiểu bao nhiêu về ngõ ngách của làngcầu chuyên nghiệp như D.Fernandez hay G.Phillips thì việc phải ra đi cũng là lẽ thường.Trong số thầy ngoại từng tham chiến ở mùa giải trước có lẽ chỉ còn A. Songamsuk trụ vững trên ghế HLV trưởng HAGL vì đội bóng này vẫn cần đến những người Thái cho mục tiêu của mình.
Dù vẫn nặng tình với đội bóng quê hương nhưng HLV Nguyễn Thành Vinh cũng đã phải nói lời chia tay với SLNA. Nguyên trợ lý HLV trưởng đội tuyển quốc gia tuyên bố sẽ ra đi khi đội bóng xứ Nghệ không giành được vị trí thứ ba . Nước đã tràn ly sau trận SLNA thua Thể Công ở bán kết cúp quốc gia. Không chấp nhận những trò làm ăn ma quái của học trò, ông Vinh tìm đến đội bóng vừa xuống hạng NHĐA, thay chân đồng nghiệp Hồ Thu mới đệ đơn từ chức để trở lại Trường Đại học TDTT trung ương 2.
Sau một mùa bóng thảm hại nhất trong lịch sử 50 năm bóng đá Thể Công, HLV trưởng Nguyễn Thanh Hải của đội bóng nổi tiếng thay ngựa giữa dòng chắc cũng phải nói lời từ biệt. Nhưng ông thầy này sẽ về đâu ? Câu hỏi được người hâm mộ quan tâm, nhưng câu trả lời quá khó, bởi đến bây giờ đội bóng một thời vang danh này cũng chẳng biết có cònđược tồn tại hay không. Đi hay ở cũng là chuyện đau đầu của HLV đội bóng vừa lên hạng Thép Hòa Phát. Không ai phủ nhận công lao của HLV Hoàng Gia nhưng giải hạng nhất khác xa với chuyên nghiệp. Chắc chắn đội bóng của thủ đô sẽ phải tìm một ông thầymới giàu kinh nghiệm hơn và có nhiều mối quan hệ để ứng phó với những vấn đề tồn tại quanh tráibóng.
Những ông thầy danh tiếng như Nguyễn Thành Vinh, có công như Hoàng Gia, ngơ ngác với chuyện hậu trường bóng đá kiểu các ông thầy ngoại, hay những kẻ tội đồ trong mắt người hâm mộ (Hồ Thu, Nguyễn Thanh Hải),.. đều chung một số phận của nghề làm HLV. Họ hiểuhơn ai hết, khi đã dấn thân vào cuộc chơi chuyên nghiệpthì đươngnhiên phải chấp nhận cái giá nghiệt ngã của nó.
HNM