Chương trình "Nối vòng tay lớn" thành công rực rỡ
Chính trị - Ngày đăng : 07:11, 19/07/2004
Do xuất phát từ ý nghĩa cao đẹp gây quĩ vì người nghèo, nên "Nối vòng tay lớn" thực hiện Tháng báo giới hành động vì người nghèo (kéo dài từ 20/6 đến 20/7/2004) đã thu hút được sự quan tâm đặc biệt của khán giả Hà Nội, rồi Đà Nẵng và bây giờ là thành phố Hồ Chí Minh. Hơn hai ngàn người đã đến dự khiến cho khán phòng Nhà hát Hoà Bình chật cứng.
20h30', sân khấu Nhà hát Hoà Bình bừng sáng, đêm diễn bắt đầu với liên tiếp hai màn trình diễn của hai nhóm nhạc MTV và Mắt Ngọc gồm những thành viên trẻ trung và phong cách biểu diễn sôi động. Ca khúc "Ước mơ cho ngày mai" do các chàng trai nhóm MTV thể hiện dường như đã khuấy động thêm không khí khán phòng. Quả thật, "khai tiệc" bằng tiết mục này rõ ràng Ban tổ chức đã có sự sắp đặt rất tinh tế. Một "ước mơ cho ngày mai" tươi sáng hơn, con người gần nhau hơn, "tri kỷ" hơn (ca khúc do ba cô gái nhóm Mắt Ngọc thể hiện), và đó cũng chính là mong ước của chương trình, của những người làm báo khi thực hiện "Nối vòng tay lớn". Điều này cũng được ông Nguyễn Xuân Trình - Tổng biên tập báo Hànộimới, Trưởng ban tổ chức chương trình - một lần nữa khẳng định lại trong bài phát biểu khai mạc của mình về mục đích cao đẹp của chương trình, nghĩa cử của những người làm báo.
Với ba đêm diễn dọc theo chiều dài đất nước, dù đôi lúc có gặp những khó khăn nhất định do phải liên tục di chuyển giữa các địa điểm cách xa nhau, song hiệu quả của chương trình đạt được thật xứng đáng. Chương trình đã huy động được sự tham gia trực tiếp của một đội ngũ đông đảo những người làm báo ở mỗi địa phương nơi chương trình diễn ra, bên cạnh đó là sự ủng hộ của đông đảo các đồng nghiệp các báo trên cả nước. Ngay với chính những thành viên ban tổ chức của báo Hànộimới cũng vậy, dường như họ đã tự ý thức được việc tổ chức sao cho "chất", cho hay, xứng đáng với tầm vóc của một chương trình lớn, phát động và khuấy lên cả một phong trào nhân ái trong báo giới.
Về chất lượng nghệ thuật, có thể nói rằng "Nối vòng tay lớn" đã tạo được cho mình một một phong cách "chơi" khá riêng biệt nhưng cũng không kém phần ấn tượng và rõ ràng là đã hoàn toàn chinh phục được công chúng. Qua ba đêm diễn, các nhà dàn dựng chương trình, trực tiếp là Tổng đạo diễn Phùng Dũng, đã thực sự thành công trong việc xây dựng được "thương hiệu" riêng của "Nối vòng tay lớn" đủ sức hấp dẫn công chúng, vượt qua được những khiên cưỡng, lối mòn mà đôi khi vẫn gặp phải ở một số chương trình nghệ thuật. Tại Hà Nội, những bài hát trữ tình đằm thắm phù hợp với gu thưởng thức của khán giả Thủ đô dường như đã đưa người nghe vào một thế giới mặc trầm, triết học những thật lãng mạn. Còn nhớ khi ca sỹ ánh Tuyết thể hiện trên sân khấu ca khúc "Ôi mê ly", khán phòng Cung Văn hoá LĐHN Việt Xô như nín thở để rồi lại vỡ oà lên khi bài hát kết thúc. Khán giả đồng loạt lên tiếng yêu cầu ca sỹ hát lại. Sau này khi gặp lại ánh Tuyết trong đêm diễn tại thành phố biển Đà Nẵng, chị đã phải thốt lên rằng: "Yêu quá khán giả Hà Nội".
Rồi ở Đà Nẵng cũng vậy, giữa nắng hè chói chang, nhiệt độ có khi lên tới 37-38 độ, vậy nhưng vào lúc chương trình diễn ra, Trung tâm thể thao Nguyễn Tri Phương lại được tràn ngập trong không khí man mác hơi gió biển, chút tri kỷ sâu lắng nơi ký ức người yêu nhạc được thổi bùng lên bởi một xơ-ri các bài hát được những người làm chương trình dày công dàn dựng đến từng chi tiết nhỏ, nó gắn với những kỷ niệm rất riêng của khán giả về ba miền quê hương.
Tuy nhiên, thành công lớn nhất, xuyên suốt nhất của chương trình đó chính là mục đích quyên góp ủng hộ cho Quĩ vì người nghèo đã thu được kết quả vượt xa hơn cả mong đợi. Ngay trong các đêm truyền hình trực tiếp, gần 600 trăm triệu đồng đã được quyên góp và trao tặng cho Quĩ vì người nghèo của MTTQ địa phương, và hiện tại ở mỗi đầu mối tiếp nhận, danh sách các nhà hảo tâm vẫn đang tiếp tục dài thêm. Ông Vũ Duy Thông - Vụ trưởng Vụ Báo chí, Ban TTVH TƯ - trong buổi họp báo công bố buổi biểu diễn thứ ba của chương trình tại Tp.HCM cũng đã khẳng định: Ý nghĩa lớn nhất, cao đẹp nhất và hiệu quả cao nhất của chương trình chính là sự thể hiện tấm lòng của những người làm báo...
Không chỉ riêng các nghệ sĩ, các khán giả, mà cả những nhà tài trợ, các doanh nghiệp và các nhà hảo tâm như Cty Cà phê Trung Nguyên, Bưu điện Tp. H ồ Chí Minh, Cty Vinaphone, Cty Thương mại và dịch vụ T&T, Cty Happy Cook…đều mong mỏi chương trình sẽ được duy trì để họ có thể tái ngộ thường niên trong mỗi kỳ kỷ niệm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6) để ca khúc "Báo giới nối vòng tay lớn" lại vang lên, để mọi người lại siết chặt vòng tay trong sự sẻ chia đầy nghĩa tình…..
Trở lại với không khí của Nhà hát Hoà Bình tối 18/7, điều thú vị rất dễ nhận thấy ở phần biểu diễn nghệ thuật của chương trình là sự tham gia của các ca sỹ. Tất cả đều là những ca sỹ, nghệ sỹ đang rất được mến mộ cả trong Nam lẫn ngoài Bắc, và họ cũng đã hát hết mình vì một mục tiêu với những người tổ chức. Tất nhiên, với mỗi ca sỹ có một phong cách diễn riêng, cảm hứng riêng. Ca sỹ Hoàng Hiệp, người thể hiện ca khúc chủ đạo của chương trình - "Báo giới nối vòng tay lớn", tuy đây là một ca khúc mới được viết riêng cho chương trình, nhưng do đã được tập dượt rất cẩn thận từ trước khi chương trình diễn ra hàng tháng trời, nên khi diễn trên sân khấu anh đã hát rất "say" và cái men say đó còn " đậm" hơn khi anh là một ca sỹ Hà Nội đang hát trước khán giả Sài Gòn.
Còn khi nghe Quang Dũng đắm mình trong "Tình xa" của Trịnh Công Sơn, có lẽ khán giả có thể cảm nhận được một Quang Dũng hồn nhiên và phiêu lãng hơn, anh đã dẫn dắt người nghe vào một cõi khói sương bồng bềnh, lãng đãng đến nao lòng. Quang Minh hát "Mưa hồng" thì những kỷ niệm xa xôi như bỗng chốc ùa về. Bài hát được cất lên giữa Sài Gòn mùa mưa, những cơn mưa bất chợt, ạt ào, khiến nhiều người lặng đi ngây ngất. Có khán giả nói rằng, những người làm chương trình đã có lý khi để bài hát này ở phần cuối vì nó đã rất đạt hiệu quả khi tạo được ấn tượng trong cảm xúc của họ...
"Nối vòng tay lớn" năm 2004 đã chính thức khép lại và đã không phụ sự mong đợi của khán giả. Một chương trình ca nhạc hoành tráng, chất lượng cao đã tạo được cho khán giả nhiều bất ngờ và những dấu ấn khó phai. Cả người viết bài này, khi ánh đèn nhà hát bật lên, màn sân khấu khép lại cũng bất chợt ngẩn người tự hỏi, có bao giờ mình được thưởng thức một chương trình nghệ thuật như vậy hay không?
T.A