Tinh thần liên tài vì công chúng
Sách - Ngày đăng : 06:30, 04/03/2014
Điều ấn tượng đối với công chúng mỗi khi tác phẩm của Vi Thùy Linh ra mắt là sự hết lòng của tác giả để chăm chút cho cuốn sách, cho đêm diễn của mình. Với tập tùy bút "Hộ chiếu tâm hồn" gồm hơn 200 trang viết, do NXB Kim Đồng ấn hành cũng vậy. Ngoài sự khác lạ về khổ sách, chất liệu giấy, sách còn quy tụ nhiều họa sĩ tên tuổi vẽ minh họa như Nguyễn Thị Hiền, Đặng Xuân Hòa, Bùi Mai Hiên, Vi Kiến Thành, Đào Hải Phong… Bên cạnh đó, ý tưởng mới của tác giả được thể hiện qua nhiều yếu tố, trong đó có tên tác phẩm. Vi Thùy Linh cho rằng: "Hộ chiếu tâm hồn lớn hơn hộ chiếu pháp lý. Hộ chiếu tâm hồn của mỗi người do chính người đó tạo nên, cấp thị thực cho mình… có số trang tùy người sở hữu. Văn chương là hộ chiếu tâm hồn tôi, tôi gửi tới, công bố cho độc giả và mong khi nhận lấy tình cảm chân thành, đằm thắm này, bạn đọc sẽ có thêm một trong hộ chiếu tâm hồn mình. Khi sở hữu "Hộ chiếu tâm hồn" đẹp đẽ, là lúc bạn biết sống một cuộc đời với tinh thần phù sa, một cuộc đời ý nghĩa". Một điểm mới nữa của tác phẩm này là bên cạnh những trang viết người thật việc thật hiển nhiên của thể loại tùy bút, Vi Thùy Linh còn có những trang "tùy bút giả tưởng" như khi chị hình dung ra mình nắm tay Thạch Lam đi trong vườn thu ở Cẩm Giàng, nơi nhà văn đã sống; hay như gặp Nguyên Hồng trên chuyến tàu đời rong ruổi…
Phải nói "Hộ chiếu tâm hồn" với ba phần (Liên Xuân, Link và Visa của ViLi) mang cảm thức chung lớn nhất là nỗi hoài niệm trước cái đẹp trong tâm hồn, trong đời sống đã và đang trôi qua, thậm chí đang dần biến mất. Những vẻ đẹp khiến cho con người ta giật mình đau đớn khi đã đánh mất và cũng khiến cho con người ta biết nâng niu kỷ niệm, biết lãng mạn và yêu thương hơn…
Để mang hộ chiếu tâm hồn mình tới độc giả, Vi Thùy Linh đã mời gọi được một "dàn sao" gồm các nghệ sĩ tên tuổi như NSND Hoàng Dũng, NSND Thúy Hường, NSƯT Thu Hà, Lê Thiện Tùng, Nguyễn Thùy Linh trình diễn trong đêm nghệ thuật "Hộ chiếu tâm hồn" vào tối 6-3 tới. Phải nói, một mình đối diện với trang sách để phiêu lưu cùng tác giả có cái thú riêng, nhưng thưởng thức văn học với sự tham gia của âm nhạc, sân khấu… lại là một nét mới mẻ, mở rộng biên độ thưởng thức và sự ảnh hưởng của văn học vào đời sống. Tất nhiên, cảm được đến đâu là còn tùy vào độ "sắc" của chương trình và sự đồng cảm của công chúng. Nhưng công bằng, ở góc độ người nghệ sĩ, tinh thần liên tài - kêu gọi sự chung tay của nhiều tài năng trong các lĩnh vực nhằm đem đến cho người xem, người đọc một chương trình nghệ thuật giá trị là một thái độ nghệ sĩ đáng quý, đáng trân trọng.
Đêm diễn sắp diễn ra và ở trang sách cuối cùng thì người viết bắt gặp dòng chữ "Trước ngày cưới 31-12-2013". Lại nhớ đến Vi Thùy Linh lúc nào cũng nói: "Trong nghệ thuật, tôi không viết bằng tâm thế phái, giới mà chỉ luôn là nghệ sĩ". Thật ra, phái, giới cũng đã hòa vào trong từng mạch máu, nhịp đập của người nghệ sĩ rồi. Thế nên, không bỗng dưng mà một nhà văn chia sẻ rằng: "Với tập sách này, dường như Vi Thùy Linh trở nên đằm hơn".