Tuổi trẻ & mùa xuân

Giáo dục - Ngày đăng : 08:10, 03/02/2014

(HNM) - Một năm khởi đầu từ mùa xuân(*). Một mùa xuân mới với nụ đào chúm chím khoe sắc thắm, cánh mai vàng rực rỡ đã đến với đất nước hình chữ S đang vững tin bước vào kỷ nguyên mới: Kỷ nguyên của hội nhập và phát triển.

Tuổi trẻ Thủ đô. Ảnh: Bảo Lâm



Một đời khởi đầu của tuổi trẻ(*). Đất nước ta bước vào con đường hội nhập, khi cơn bão tài chính toàn cầu vừa tạm lắng, cũng là thời điểm thách thức những tài năng, những doanh nhân trẻ trên khắp mọi miền của Tổ quốc dấn thân vào những thử thách cam go trong học tập, trong lao động sáng tạo, trong thương trường... Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta? mà chúng ta phải làm gì cho Tổ quốc hôm nay? Câu hỏi đó luôn là nỗi niềm, là day dứt canh cánh trong lòng của tuổi trẻ Thủ đô, tuổi trẻ Việt Nam vì tuổi trẻ chính là mùa xuân của xã hội(*). Muốn vậy, việc đầu tiên là phải học tập. Mỗi thanh niên học sinh trong các trường học hãy vươn lên không ngừng để thực hiện những mục tiêu do UNESCO đề ra: Học để biết, học để làm, học để chung sống và học để làm người. Học để làm vẻ vang cho nước nhà trên các đấu trường quốc tế. Hơn thế nữa phải biết vận dụng những tri thức đã học một cách linh hoạt và sáng tạo vào cuộc sống để đem lại hiệu quả cao nhất trong mỗi công việc của mình, thực sự trở thành những hiền tài - nguyên khí của quốc gia. Không chỉ học vì tương lai của chính bản thân mình, mà mỗi thanh niên học sinh, sinh viên cần ra sức học tập và rèn luyện để mang con tim đầy nhiệt huyết, khối óc thông minh, bàn tay sáng tạo góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh(**), vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội, để xuân này hơn hẳn mấy xuân qua - như những vần thơ của Bác Hồ yêu quý luôn vang vọng, thúc giục mỗi người dân Việt mỗi độ xuân về.

Đất nước đã bước sang mùa xuân mới - Xuân Giáp Ngọ. Việt Nam có thực sự cất cánh bay lên cùng với tuấn mã - ngựa sắt của Thánh Gióng để mã đáo thành công hay không? Câu trả lời dành cho thế hệ trẻ, cho những hiền tài của đất nước, cho mỗi người con yêu Tổ quốc đang sống, chiến đấu, lao động và học tập trên dải đất chữ S quanh năm lộng gió Biển Đông, tựa lưng vào dải Trường Sơn ngút ngàn hùng vĩ và cộng đồng người Việt khắp năm châu...

 - - - - - - - -
(*) Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc” nhân dịp Tết Nguyên đán 1946.
(**) Nghị quyết của Đại hội XI - Đảng Cộng sản Việt Nam.

Võ Quốc Hiển