Đốt rơm mùa gặt
Chính trị - Ngày đăng : 19:39, 27/06/2004
Ảnh minh hoạ Ảnh: P.T
Đi qua những cánh đồng vừa mới gặt ở Đông Ngạc, nhất là vào buổi tối, người ta không khỏi giật mình khi chưa đầy 5 phút người đi đường lại bắt gặp một đống rơm to lù lù và những cột khói đen ngòm tuôn ra từ những đống rơm đỏ rực đang cháy dở. Riết rồi thành quen, người đi đường qua đây, kể cả những chàng trai cao to, lực lưỡng không ai là không nai nịt gọn gàng với lỉnh kỉnh những khẩu trang, mũ, nón…Người đi đường thì vèo cái là qua, nhưng người dân sống ở đây thì tối ngày khổ sở. Những bác xe ôm đứng đường không ngày nào là không "kêu gào" vì lúc nào cũng phải đeo khẩu trang nên ngứa ngáy khó chịu lắm, mọi ngày các bác mong có khách chỉ là để kiếm tiền, đảm bảo cho cuộc sống thì nay còn thêm một ý nghĩa nữa là giải thoát khỏi nguồn khói ô nhiễm đang ngày càng đậm đặc. Những quán hàng ăn gần cạnh ruộng lúa thì…phát bực khi vài phút lại thấy có một muội rơm rơi vào thức ăn họ đang nấu. Là nơi duy nhất cung cấp thức ăn cho sinh viên trường Đại học Mỏ nên những quán ăn ở đây đông khách lắm, sinh viện ăn trưa, ăn chiều, đãi bạn, các bác xe ôm ngồi nghỉ xả hơi, uống hớp nước, hút điếu thuốc tranh thủ lúc vắng khách, khách hàng quen, lạ nhộn nhịp rủ nhau đãi bạn, nhậu nhẹt lai rai, chén chú chén anh làm quán rất đông khách. Nay khói đen bụi mù, đồ ăn loang lổ rơm cháy rồi đến chủ quán còn muốn bỏ đi chứ ai chịu đựng nổi mà la cà, ăn uống nữa. Sinh viên trường đại học Mỏ thì chẳng mấy ai mà có thể ngồi yên được khi khói bụi lúc nào cũng ngút trời.
Không chỉ vây quanh trường Đại học Mỏ, Đông Ngạc mà nhiều vùng khác cũng thực hiện tiêu huỷ rơm bằng cách đốt rơm ngay trên ruộng sau khi gặt bởi như vậy không những không phải mệt công gánh rơm về nhà, "giải phóng mặt bằng" cho ruộng mà còn có thể làm màu mỡ đất ruộng tăng thêm nguồn thu hoạch bội thu cho mùa sau. Vẫn biết người dân cũng chỉ muốn tiết kiệm và làm tốt cho mình những việc làm đó lại thực sự không áp dụng được cho một vùng đất đã lên phố.
Hiện nay, ven những đồng ruộng ở ngoại thành Thủ đô Hà Nội đang có rất nhiều đống rơm đang toả khói. Chỉ thương, hầu hết những người đốt rơm lại không sống ở bên ruộng mà những người dân không một lần "châm ngòi" lại phải "mang thân" hứng chịu bầu không khí trong tình trạng ngột ngạt nhất.
Lê Chung