Mọi việc không như vẻ bề ngoài

Xã hội - Ngày đăng : 06:41, 25/08/2013

Một ngày nọ, có hai thiên thần, một già một trẻ, dừng lại nghỉ đêm tại một gia đình giàu có. Gia đình này thật thô lỗ, không cho các thiên thần ở lại trong phòng khách của biệt thự mà phải nằm ở nền đất lạnh.

Dù vậy, khi thiên thần lớn tuổi nhìn thấy một cái lỗ trên bức tường thì liền bịt nó lại. Thấy thế, thiên thần trẻ tuổi hỏi tại sao lại làm như vậy, thiên thần lớn tuổi trả lời: "Mọi thứ không luôn luôn giống như bề ngoài của nó".


Đêm hôm sau, hai thiên thần đến nghỉ đêm ở nhà một nông dân nghèo nhưng rất mến khách. Sau khi chia sẻ với hai thiên thần chút thức ăn họ có, họ để các thiên thần ngủ trên giường của mình.

Sáng hôm sau, khi mặt trời mọc, hai thiên thần thức dậy và thấy vợ chồng người nông dân khóc lóc thảm thiết. Con bò cái đang cho sữa là nguồn thu duy nhất của gia đình đã chết ở ngoài đồng. Thiên thần trẻ tuổi rất tức giận và hỏi thiên thần lớn tuổi:

- Làm sao mà ông có thể để điều này xảy ra? Gia đình nhà giàu có tất cả, vậy mà ông còn giúp họ sửa bức tường. Gia đình nông dân rất nghèo nhưng lại sẵn sàng chia sẻ tất cả, thì ông lại để cho con bò của họ chết?

- Mọi thứ không luôn luôn như bề ngoài của nó - Thiên thần lớn tuổi trả lời. Khi chúng ta nằm trên nền đất lạnh của biệt thự, ta để ý thấy có vàng trong cái lỗ của bức tường. Vì chủ nhân của nó bị ám ảnh bởi sự tham lam và không muốn chia sẻ gia tài của mình, ta đã trám cái tường lại để anh ta không thể tìm thấy. Còn đêm qua, khi chúng ta ngủ trên chiếc giường của người nông dân, thần chết đã đến để bắt người vợ đi. Ta đã bảo ông ta lấy con bò để thay thế. Mọi thứ không luôn luôn giống như bề ngoài của nó.

Quả thật, đôi khi, mọi việc không giống như cách mà chúng ta nghĩ. Tuy nhiên, hãy tin vào một sự thật là mọi việc luôn là kết quả của hành động của chúng ta. Và bạn có thể không nhận ra nó cho tới khi đã muộn.

"Things aren't always what they seem".

Phạm Huệ Linh