Nhà hát chèo Kim Mã: Bài học về sự cẩu thả
Xã hội - Ngày đăng : 08:43, 13/06/2004
Nhà hát Chèo Kim Mã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế ngày 30-6-1979. Công trình được khởi công vào năm 1985 và hoàn thành đưa vào sử dụng năm 1992. Đơn vị tham gia thiết kế là trường đại học Kiến trúc TP HCM. Đơn vị thi công là Công ty Xây dựng dân dụng Hà Nội. Ngay từ những năm 1990, trong khi thi công công trình, đã xuất hiện một số vết nứt, các cơ quan giám định Nhà nước và thiết kế đã xử lý trước khi bàn giao. Sau khi bàn giao vào năm 1992, công trình vẫn không sử dụng được và vẫn tiếp tục xuất hiện những vết nứt mới, đặc biệt là ở khu vực kho hậu cần phía sau nhà biểu diễn.
Trước thực trạng đó, Thủ tướng đã yêu cầu Thanh tra Nhà nước làm rõ các sai phạm trong quá trình đầu tư thiết kế, thi công. Hai tháng kể từ khi tiến hành thanh tra ngày 30-10-1997, Thanh tra Nhà nước đã có kết luận: “...Công trình có thể sửa chữa được, khắc phục những hư hỏng và bất hợp lý về kiến trúc, công năng và kết cấu để tiếp tục đưa vào sử dụng...”. Căn cứ vào báo cáo của Thanh tra Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ đã có công văn yêu cầu Bộ VH-TT xây dựng phương án sửa chữa và sử dụng Nhà hát Chèo Kim Mã trình Thủ tướng xem xét. Thực hiện ý kiến của Thủ tướng, Bộ VH-TT đã làm việc với các bộ có liên quan, xin ý kiến của các nghệ sĩ lão thành, trình Thủ tướng dự án xin sửa chữa, cải tạo, nâng cấp Nhà hát Chèo Kim Mã và Chính phủ cũng đồng ý. Từ tháng 10-2002 đến tháng 5-2003, đơn vị thi công đã thi công xong phần móng. Song trong quá trình phá dỡ các hạng mục cần sửa chữa lại, đơn vị thi công đã phát hiện hệ thống điều hòa không khí, phòng cháy, chữa cháy, cơ khí sân khấu...đã bị hư hỏng nặng không thể tận dụng được và cuối cùng, vào tháng 5-2003, công trình phải tạm ngừng thi công. Hiện Bộ VH-TT đang cố gắng để công trình tiếp tục thi công vào tháng 6-2004. Trong buổi trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng VH-TT nói rằng ông định tặng Nhà hát Chèo cho TP Hà Nội nhưng lại sợ mang tiếng là tặng đồ bỏ đi. Nếu phá đi lại sợ lãng phí, còn lại tiếp tục sửa chữa thì công trình bị chắp vá. “Học phí” cho sự cẩu thả trong thẩm định thiết kế, thi công đã phải trả không rẻ về tiền bạc khi nước ta còn nghèo và cả uy tín trước dân. Nhưng buồn hơn là không có ai phải ra tòa vì chuyện đó cả...
HNM