Chung kết Champions League 2003 - 2004 Porto - Monaco: 3-0: “Đúng bài!”
Thể thao - Ngày đăng : 11:03, 27/05/2004
Sân Arena tuyệt đẹp đã không đón nhận một trận đấu cống hiến đẹp mắt nhưng FC Porto đã giành chiến thắng bằng đấu pháp hợp lý của Mourinho. Trong khi Monaco không còn là chính mình. Họ mất hẳn sắc thái của đội bóng từng hạ Real, Chelsea... với lối tấn công mạnh mẽ và quyến rũ.
Sự khởi đầu thận trọng ở một trận chung kết Champions League là điều thường thấy trong vài mùa Giải gần đây và trận đấu Monaco - Porto rạng sáng nay (27/5) trên sân AufSchalke không phải là ngoại lệ. Trong hầu hết thời gian thi đấu của hiệp 1, trận đấu liên tục bị gián đoạn bởi những pha triệt hạ đối phương của cả 2 đội khiến cuộc chơi trở nên tẻ nhạt.Bước ngoặt của trận đấu có lẽ bắt đầu ở phút thứ 25 của trận đấu khi linh hồn của đội bóng Công quốc Giuly phải rời sân vì chấn thương. Người thế chỗ anh là tiền đạo Croatia Dado Prso. Sau tình huống này, Monaco dường như hoàn toàn bế tắc trên hàng công khi một mình Morientes không tể tạo nên sự đột biến. Bên cánh trái, những pha dốc bóng thần tốc của Rothen đã không thể phát huy tác dụng khi Ferrera bên phía Porto đã không cho anh một khoảng trống.
Trận đấu đang ở thế giằng co thì bất ngờ đội bóng sọc trắng - xanh FC Porto có bàn thắng mở tỷ số ở phút thứ 39. Trong một tình huống triển khai bóng bên phía cánh phải theo hướng tấn công, bóng được lật vào trung lộ và tìm đến Carlos Alberto. Cầu thủ này bằng 1 nhịp dừng bóng gọn gàng và tung ngay một cú sút cận chân rất nhanh: 1-0 cho đội bóng Bồ Đào Nha. Sau tình huống này Monaco dồn lên tấn công nhưng hiệp 1 kết thúc mà không có thêm bàn thắng nào được ghi.
Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự khi FC Porto chủ động đá chậm và chắc bên phần sân nhà để chờ cơ hội phản công. Khi mà thế trận không thực sự dễ dàng, AS Monaco chỉ như chú cừu non lạc vào rừng. Phút thứ 55 của trận đấu, Prso có cơ hội đối mặt với thủ thành Baia nhưng cú tiếp bóng trong vòng cấm của cầu thủ này lại đi quá dài. Ít phút sau tình huống này, Carlos Alberto - cầu thủ đã mở tỷ số được thay bằng Alenitchev có thiên hướng phòng ngự. Monaco cũng đưa tiền đạo da màu Nonda vào sân thay cho Cisse. Didier Deschamps quyết định chơi với 3 tiền đạo trên sân là Morientes, Prso và Nonda nhưng tình thế không được cải thiện những phút sau đó.
Tổ trọng tài điều khiển trận đấu này đã có nhiều tình huống thổi phạt không thực sự hợp lý. Liên tiếp các tình huống bắt việt vị trong hiệp 1 và đầu hiệp 2 không chính xác của các giám biên. Và Monaco thường là những người chịu bất lợi. Một trong những tình huống thổi phạt không chính xác của trọng tài chính Nielsen ở giữa hiệp thi đấu thứ 2 khi Morientes đã bị phạm lỗi trên phần sân đối phương. Ông Nielsel cho trận đấu tiếp tục và bóng đến chân của Deco. Anh chuyền bóng qua bên cánh trái cho cầu thủ mới vào sân thay người Alenitchev. Bóng được chuyền trở lại vòng cấm và Deco bình tĩnh chỉnh bóng trước khi sút kỹ thuật nâng tỷ số lên 2-0.
Ít phút sau đó, bảng điện tử đã nhảy lên 3-0 cho Porto khi Alenitchev kết thúc gọn gẽ và đầy uy lực sau pha phản công nhanh sở trường của đội bóng này bên phía cánh trái. Lúc này thì mọi thứ đã rõ ràng và HLV Mourinho có thể thở phào nhẽ nhõm. Bên kia băng ghế chỉ đạo, HLV trẻ Didier Deschamps không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lần thứ 3 trong mùa Giải Champions League năm nay, Porto hạ một CLB của Pháp. Họ từng đánh bại Marseille và Lyon ở các vòng đấu trước còn giờ là Monaco trong trận đấu cuối cùng. Didier Deschamps đã không thể thực hiện giấc mơ là người giành Cúp C1 trên cương vị cầu thủ và HLV. Nhưng ông có thể tạm hài lòng với việc đưa Monaco đi đến trận cuối cùng của mùa Giải Champions League năm nay. Còn Mourinho đã giúp FC Porto lập kỷ lục 11 trận bất bại trong lịch sử của Giải đấu này, ngang bằng với kỷ lục cũ của đội bóng đồng hương Benfica ở mùa Giải 1982 - 1983.
Sau khi giành chức VĐQG, FC Porto đoạt luôn danh hiệu vô địch châu Âu và đây là một thành công mỹ mãn của Mourinho và các học trò. Có thể Mourinho sẽ không còn ở lại đội bóng thủ đô Bồ Đào Nha này ở mùa Giải năm sau nữa nhưng những gì mà ông đã làm cho Porto xứng đáng đi vào lịch sử của đội bóng. FC Porto đã trở thành đội bóng khó bị đánh bại nhất tại Champions League mùa giải năm nay. Họ đã giành chiến thắng 3-0 trước Monaco bằng chính cái cách mà họ từng hạ những đối thủ lớn khác.
Khôn ngoan, khó chịu và vô cùng chặt chẽ, hợp lý, FC Porto xứng đáng lần thứ 2 trong lịch sử đoạt danh hiệu vô địch châu Âu. Trong khi Morientes không thể có chiếc Cúp C1 thứ 4 trong sự nghiệp sau khi đã 3 lần vô địch cùng đội bóng cũ Real Madrid.
Trần Hải (TN)