“Lập trình” nhân cách cho con

Mỗi ngày một chuyện - Ngày đăng : 06:51, 11/12/2012

(HNM) - Sáng sớm 30-11, chị Đoàn Thị Yến, ở tổ dân phố số 14, phường Kiến Hưng (Hà Đông) dậy từ sớm, mặc ấm và đưa con gái mới bảy tuổi ra vườn hoa Hà Đông để mua hoa.


Chị dành cho con gái tự chọn hoa và trả tiền, rồi hai mẹ con thủ thỉ nói chuyện vừa nâng niu trân trọng giỏ hoa. Mọi người hỏi ra mới biết đó là món quà nhân sinh nhật của mẹ chồng chị Yến. Chị Yến muốn dạy con lòng kính trọng và biết ơn ông bà, cha mẹ của con gái mình, từ đó hình thành trong tâm hồn trẻ thơ thái độ tôn kính người trên trong gia đình. Cho nên, từ hôm trước, chị đã nói cho con gái biết và "giao nhiệm vụ" cho con hôm sau đi mua hoa về để kính tặng bà.

Trao đổi với Người Xây Dựng chị Yến cho biết: Những hành động biểu thị thái độ lễ phép tôn kính người trên như cha mẹ, thầy cô giáo, hoặc sinh nhật của mọi thành viên trong gia đình, mình đều cố tình để cho các con chứng kiến, từ đó các cháu sẽ biết quan tâm tới người khác.

Chứng kiến việc dạy con của chị Yến, Người Xây Dựng chợt nghĩ: Ngày trước trong cuốn Quốc Văn giáo khoa thư dành cho lớp ấu học, những người soạn chương trình đã cố ý đưa ra những tình huống trong bài học về giáo dục đạo đức nhân cách sống. Chị Yến cũng đưa ra từng tình huống nhỏ để "lập trình" nhân cách cho con. Mong rằng xã hội, nhà trường và mỗi gia đình đều chung tay xây dựng "giáo trình" dạy lễ giáo cho trẻ thơ như chị Yến đã làm.

Người xây dựng