Trung Đông sau cái chết của ông Yassin
Thế giới - Ngày đăng : 16:03, 28/03/2004
, Palextin. Yassin cùng gia đình đã dời khỏi ngôi làng này và đến sống cùng với hàng nghìn người tị nạn Palextin trên dải Gada trước khi ngôi làng này bị quân đội Ixraen phá hủy. Ông Yassin từng sống trong một ngôi nhà nhỏ gần thành phố Gada, bị liệt cả tay và chân, đã buộc ông phải sống trên xe lăn. Mắt và tai không tinh tường nhưng ông vẫn có thể nói được.
Khi còn trẻ Yassin rất khoẻ. Ông thích chơi thể dục dụng cụ. Tuy vậy sau một tai nạn bị ngã trên xà ông đã bị chấn thương đầu và cổ. Vết thương khiến ông bị liệt toàn thân. Bất kể tình trạng bệnh lý nhưng Yassin vẫn tiếp tục sự nghiệp học tập của mình. Sau khi tốt nghiệp, ông làm giáo viên tiếng Ảrập tại một trường tiểu học ở Palextin. Ông đồng thời cũng là nhà lãnh đạo Hồi giáo tại thánh đường Hồi giáo ở Gada, nơi ông trở thành một trong những nhà diễn thuyết Hồi giáo nổi tiếng nhất ở Gada.
Sau đó ông thành lập phong trào Hồi giáo Al Islami của Al Mojama một tổ chức Hồi giáo, cấu thành phong trào Hồi giáo Anh em. Năm 1983, Yassin bị Ixraen bắt giữ và tuyên án 13 năm tù giam vì tội cất giữ một khối lượng lớn vũ khí và hình thành cánh quân sự cho phong trào Hồi giáo anh em trên dải Gada với mục đích chống lại Ixraen. Yassin được thả tự do vào năm 1985 trong một cuộc trao đổi con tin giữa Palextin và Ixraen. Ngay khi những hoạt động đầu tiên cùng với phong trao nổi dậy (Intifada), bắt đầu vào tháng 12 năm 1987, Yassin thành lập một phong trào mới và đặt tên là Phong trào Kháng chiến Hồi giáo (Hamas). Vào tháng 8 năm 1988, quân đội Ixraen tấn công ngôi nhà của Yassin và đe dọa sẽ trục xuất ông tới nam Libăng. Vào năm 1989,
Vào năm 1991, Yassin bị tuyên án chung thân và 15 năm tù giam. Tất cả các nỗ lực nhằm cứu sống Yassin và sự can thiệp của các tổ chức nhân quyền quốc tế đều thất bại. Nằm trong tù của Ixraen, Yassin bị liệt toàn thân và ông đã được phóng thích vào tháng 10 năm 1997. Kể từ đó, Yassin trở thành thủ lĩnh tối cao của phong trào Hamas. Tuy nhiên, ông chỉ lãnh đạo cánh chính trị chứ không phải là mảng quân sự của phong trào này. Cánh quân sự là tổ chức phải chịu trách nhiệm về hàng chục cuộc đánh bom khủng bố cũng như các cuộc tấn công có vũ khí khác ở Ixraen. Tháng 9 năm ngoái, Yassin đã bị thương nhẹ trong một cuộc tấn công quân sự của Ixraen trong thành phố Gada. Khi ông đang cùng Ismael Haneya, một nhà lãnh đạo nổi tiếng Hamas, họp tại một ngôi nhà của Marwan Abu Rass, một nhà lãnh đạo nổi tiếng khác của Hamas ở vùng lân cận Daraj trong thành phố Gada.
Sáng 22/3/2004, thủ lĩnh tinh thần, nhà sáng lập phong trào chống đối Hồi giáo Hamas này đã bị trực thăng Apache của Ixraen phóng tên lửa vào chiếc xe chở ông ngay khi vừa mời dời khỏi thánh đường Hồi giáo ở gần nơi ông ở trong thành phố Gada. Lính cứu thương, các nhân chứng và các thành viên trong nhóm Hồi giáo Hamas cũng cho biết thêm máy bay trực thăng Apache đã bắn ba quả tên lửa vào chiếc xe của ông ngay khi ông được các vệ sĩ đưa ông vào ôtô, làm ông và hai người vệ sĩ nữa và ba thường dân chết ngay tại chỗ, ngoài ra làm 17 người bi thương, trong đó có hai người con trai của ông. Hàng nghìn người đã đổ xuống đường ngay khi biết tin ông Yassin đã bị ám sát, làm dấy lên một bầu không khí hằn thù và tức giận tột đô. Họ hướng thẳng đến bệnh viện Shiffa, cùng lúc đó là hàng trăm binh lính trên khắp dải Gada đang đồng loạt bắn chỉ thiên thể hiện sự giận dữ điên cuồng của họ với tội ác mà Ixraen gây ra.
Các nhân chứng cho biết hai vệ sĩ đưa ông lên xe lăn và đặt ông vào ô tô, khi chiếc xe lái đi, những máy bay trực thăng Apache vẫn tiếp tục nã đạn xuống chiếc xe đó. Một bầu không khí thù hằn khốc liệt và giận dữ tột độ đang bao trùm lên toàn bộ dải Gada, trường học đóng cửa, các con phố ngập chìm trong gạch, đá và lửa đạn.
Mai Hương