Nhạc sĩ Anh Quân: Tôi chưa bao giờ đứng sau Mỹ Linh
Văn hóa - Ngày đăng : 12:58, 26/04/2012
Nhạc sĩ Anh Quân nhận giải âm nhạc Cống hiến 2011 vào ngày 22/4 vừa qua |
Từng không tin vào các giải thưởng
* Chúc mừng anh nhận cú đúp giải âm nhạc Cống hiến 2011 ở hạng mục Nhạc sĩ của năm và Album của năm. Cảm xúc của anh đến giờ đã “hạ” nhiệt chưa?
- Thật ra thì tôi trở lại trạng thái cân bằng sau 2 ngày nhận giải. Chúng tôi phải “hạ đất” để còn tiếp tục công việc chứ, nếu cứ lâng lâng ở trên tầng mây mãi thì nguy hiểm quá. Quả thực, đây là giải thưởng tôi mong chờ từ lâu và nó rất có ý nghĩa với tôi.
* Anh từng nói không còn tin vào các giải thưởng nữa mà?
- Đúng, từ trước đến nay tôi không làm nghệ thuật chỉ vì mục đích giải thưởng. Thực tình mà nói, từ lâu tôi đã không màng đến các giải thưởng. Không phải là tôi tiêu cực mà vì nhiều khi tôi không còn tin vào các giải thưởng hiện nay. Bạn thấy đấy, có quá nhiều giải thưởng mà chất lượng, giá trị của các giải thưởng ngày càng đi xuống. Người ta có thể thấy đầy rẫy những chuyện như mua bán giải, hô hào fan bình chọn, lộ kết quả trước đó cả tuần… Có nhiều người đoạt giải mà giới làm nghề và cả công chúng không phục. Vì những điều đó mà cả tôi và Mỹ Linh không coi giải thưởng là điều gì đó quá to lớn.
* Nhưng ở giải Cống hiến thì anh và Mỹ Linh lại có thái độ khác hẳn. Có vẻ như khi người ta giành giải rồi thì sẽ nghĩ khác hơn?
- Trong số những giải thưởng hiện nay tôi đánh giá cao nhất giải Cống hiến. Và đây cũng là giải thưởng mà chúng tôi còn mong chờ, tin tưởng và cảm thấy hạnh phúc khi mình có tên trong đề cử và được nhận giải. Khi tìm hiểu sâu, tôi càng thấy tôn trọng giải thưởng này, bởi đây là giải do 100 nhà báo ở hai miền Nam – Bắc bình chọn. Cách thức kiểm phiếu, công bố lá phiếu cũng rất công khai, minh bạch và được giữ bí mật tuyệt đối. Tôi nhìn thấy sự công tâm của những người tổ chức giải thưởng, sự công tâm ở mỗi lá phiếu. Đó là lý do, không phải cá nhân tôi mà nghệ sĩ làm nghề nào nhận giải thưởng này cũng sẽ hạnh phúc.
Vợ chồng Anh Quân - Mỹ Linh cho rằng, giải thưởng âm nhạc Cống hiến là động lực trong hoạt động nghề nghiệp |
* Anh lý giải vì sao đến giờ anh mới có tên ở giải thưởng âm nhạc Cống hiến trong khi anh là người làm nghề nghiêm túc, cầu tiến và có lòng tự trọng nghề nghiệp?
- Không riêng gì tôi, mà nhiều nghệ sĩ khác, tôi biết rất rõ là những người làm việc tử tế, có nghề, công tâm nhưng lại ít người biết đến. Thậm chí có nhiều người rất giỏi nhưng đến giờ công chúng vẫn không nhớ mặt, biết tên ngoài những người trong nghề. Sự thật là có những người làm việc lặng lẽ nhưng những cống hiến của họ rất lớn.
* Người ta nói, “tốt khoe ra, xấu đậy lại”, nếu anh không khoe với thiên hạ mà lại nghĩ là mọi người phải tìm đến mình thì tất nhiên sẽ phải chịu thiệt rồi. Anh có cho rằng đó là do tính cách lặng lẽ của mình?
- Đúng như bạn nói, có nhiều cách để công chúng tiếp cận lắm. Có người may mắn được người khác biết đến mà không cần phải làm gì cả. Có người lại chủ động khoe tài với thiên hạ. Cách nào theo tôi cũng có mặt tốt. Cá nhân tôi cũng đã khoe với thiên hạ rồi đấy chứ, như cái thuở tôi sáng tác “Hương ngọc lan”… nhưng không phải cái gì cũng thuận lợi. Tất nhiên, cách làm việc lặng lẽ của tôi là do tôi lựa chọn. Và tôi nghĩ, đó không phải là sự thiệt thòi, vì có những người hoạt động bề nổi thì cũng phải có người làm những việc ở đằng sau chứ. Ai cũng phô ra trước thiên hạ thì lấy ai để làm những công việc hậu trường. Cái khổ là, công chúng đôi khi chỉ nhìn thấy những thành quả, những họat động bề nổi mà không để ý đến để có được kết quả đó có cả những người làm việc lặng lẽ ở phía sau nữa.
* Tôi thấy nhiều nhạc sĩ như Huy Tuấn, Quốc Trung, Vũ Quốc Việt… tham gia hoạt động bề nổi như làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế để rồi sau đó công chúng biết đến nhiều hơn. Chính những nhạc sĩ này cũng cho biết, làm giám khảo ở các gameshow giúp họ thuận lợi hơn khi làm những công việc chuyên môn. Hiện nay có rất nhiều cuộc thi, sân chơi về âm nhạc cần giám khảo có chuyên môn, tại sao anh không thử tham gia để làm nổi mình hơn?
- Tôi nhận được nhiều lời mời làm giám khảo lắm, nhưng tôi từ chối. Đơn giản bởi tôi thấy tôi còn nhiều vìệc khác để làm, quỹ thời gian của tôi không đủ để tôi vừa làm nhạc, vừa có trách nhiệm với gia đình lại vừa chạy “sô” một tháng mấy buổi vi vu trong Nam ngoài Bắc để làm giám khảo. Gia đình chúng tôi làm nghệ thuật, không thể tất cả mọi người đều “bay nhảy” như thế, phải có người chịu trách nhiệm làm những việc thầm lặng chứ (cười).
Bị mang tiếng mãi rồi
* Nhiều người nói rằng khi anh được vinh danh ở giải Cống hiến thì Anh Quân đã lấy được “thế” của mình, không bị lép vế vợ nữa. Anh thấy sao về nhận xét này?
- Như tôi đã nói, có nhiều công việc mà người ngoài không thể hiểu hết và luôn chỉ nhìn thấy bề nổi của sự việc mà không thấy được những việc đằng sau nó. Tôi có “lép vế” Mỹ Linh hay không thì chúng tôi và những người làm nghề biết rất rõ.
* Nhưng rõ ràng, là người đàn ông ai cũng có sĩ diện riêng nên chắc chắn ít hay nhiều cũng cảm thấy khó chịu khi dư luận luôn cho rằng, mình đứng đằng sau vợ chứ?
Nhiều người vẫn nói, Anh Quân bị lép vế, đứng sau vợ... |
- Mọi người đang luôn nhầm lẫn vị trí của tôi và Mỹ Linh. Tôi chưa bao giờ đứng đằng sau Mỹ Linh cả. Sự thật là mọi hoạt động nghệ thuật của Mỹ Linh tôi là người cầm trịch và định hướng cho cô ấy. Mỹ Linh cũng hiểu rất rõ những thành quả hiện nay cô ấy được công chúng ghi nhận, yêu mến là do rất nhiều người tâm huyết thực hiện cùng cô ấy. Cô ấy là đại diện thành công cho cả một tập thể mà ở đó, ai cũng có công và cũng rất xứng đáng được ngợi khen.
* Mỹ Linh vẫn kêu với bạn bè rằng, anh là người gia trưởng, điều này đã được người bạn thân nhất của Mỹ Linh là họa sĩ Thành Chương tiết lộ trong liveshow “Và em sẽ hát…”. Anh thấy điều này có đúng?
- Tôi cũng không biết thế nào là gia trưởng nữa. Nếu tôi bắt cô ấy nghỉ hát, ở nhà chăm con, nấu cơm, rửa bát thì đó mới là gia trưởng. Đằng này, cô ấy vẫn được sống hết mình với nghệ thuật và làm những gì mình thích. Tôi cho rằng, cuộc sống khó toàn vẹn, mỗi người phải tự thích nghi với những người xung quanh để cuộc sống tốt đẹp hơn thôi.
Bỏ ngoài tai những lời đó, Anh Quân vẫn lặng lẽ thúc đẩy cho hoạt động nghệ thuật của Mỹ Linh ngày càng thăng hoa và có nhiều sản phẩm chất lượng. Họ hiện sống hạnh phúc và hài lòng về những gì đã làm được cho nhau |
* Nói vậy là anh thấy mình bị oan?
- (Cười lớn). Tôi bị oan nhiều chứ. Nào là bị cho là gia trưởng, áp đặt, rồi bị đồn là đánh vợ… Mọi người phải nhìn vào kết cục cuối cùng là chúng tôi vẫn sống bên nhau hạnh phúc và mãn nguyện về những thứ mình có được.
* Cám ơn anh, chúc anh và Mỹ Linh tiếp tục cống hiến những sản phẩm nghệ thuật giá trị!