Hoa hậu đóng phim: Chuyện thường ngày ở huyện
Văn hóa - Ngày đăng : 11:14, 11/03/2004
Chẳng có gì là lạ khi các hoa hậu được đăng quang liền được mời tham gia vài bộ phim với vai nho nhỏ, đôi khi chỉ “xẹt qua xẹt lại và cười” cũng đủ để trương băng rôn đề tên câu khách. Thông thường, khán giả thích xem diễn viên đẹp mà hoa hậu thì đâu có xấu.
Các hoa hậu thế giới đóng phim khá nhiều, dù vai lớn hay nhỏ. Chỉ cần vào trang web dữ liệu điện ảnh thế giới và gõ từ khoá “Miss Universe” thôi cũng đọc mờ mắt danh sách những hoa hậu hoàn vũ đăng quang đóng phim chứ đừng nói tới hoa hậu của mỗi quốc gia hoặc hoa hậu cấp phường xã. Thế nên nếu bạn thấy Hà Kiều Anh hay Phan Thu Ngân có đóng phim thì cũng đừng vội thở dài “hoa hậu mà cũng đi đóng phim”. Đơn giản thôi, “chuyện thường ngày ở huyện” mà…
Đâu chỉ là chuyện sắc đẹp
Nhưng không phải hoa hậu nào đóng phim cũng thành danh. Cũng khoảng 99% hoa hậu chỉ được giao những vai “xẹt qua xẹt lại và cười”, 0,9% được nói vài câu rồi chết và đa số chỉ dừng ở phim truyền hình. Chỉ 0,1% các hoa hậu trên thế giới có được vai có đất diễn, nhưng từ khi họ đăng quang đến khi có được vai diễn để đời của họ (chứ không phải của điện ảnh thế giới nhé) là một quá trình dài khủng khiếp.
Các hoa hậu hầu như phải hy sinh rất nhiều, kể cả danh tiếng hoa hậu của mình. Để có được những thành công trong nghề diễn viên, nếu không họ sẽ mãi là những “bình hoa di động”. Điển hình nhất là các hoa hậu Hồng Kông như Xa Thi Mạn, Lý San San dù được hãng phim lăng xê hết cỡ (cho đóng toàn vai nặng ký) đều không thể hoàn thành vai diễn và nhận không biết bao lời chỉ trích. Còn Dương Tử Quỳnh, Hoa hậu Malaysia năm 1983 chẳng còn “nhan sắc” sau một thời gian quyết theo nghề diễn viên nữ hành động. Thế nhưng bù lại, cô được đánh giá cao về sự nghiệp điện ảnh (võ thuật) của mình…Thế mới nói, đâu chỉ là chuyện xinh đẹp, vấn đề còn ở năng khiếu và lòng yêu nghề diễn xuất.
Những hoa hậu diễn viên nổi tiếng
Hầu như nhiều người không còn nhớ họ đã từng là hoa hậu bởi sự thành công trong nghề diễn viên. Nhưng dù thế nào, họ vẫn là những nữ diễn viên cực kỳ xinh đẹp và gợi cảm dù năm tháng đã trôi qua…
Aishwarya Rai - Hoa hậu thế giới 1994
Năm 2002, cô làm choáng ngợp LHP Cannes khi xuất hiện trong buổi chiếu bộ phim Devdas (2002), một trong những phim thành công về doanh thu của Ấn Độ trong những năm gần đây. Rai cũng từng là nữ diễn viên Ấn Độ đầu tiên được làm giám khảo tại LHP Cannes, nữ diễn viên Ấn độ, cũng như một nghệ sỹ Ấn Độ đầu tiên được lên bìa tạp chí Time, ngôi sao Bollywood đầu tiên có mặt trong tạp chí Rollingstone, là nữ diễn viên được trả tiền cao nhất Bollywood. tạp chí Hello đã bình chọn Rai là người phụ nữ hấp dẫn nhất 2003, qua mặt nhiều nữ diễn viên nổi tiếng như Nicole Kidman, Catherine Zeta - Jones và Gwyneth Paltrow.
Sharon Stone - Hoa hậu bang Pennsylvania – Mỹ 1975.
Vừa đứng quầy bán hàng McDonald, vừa làm người mẫu xe Ford và bước vào thế giới quảng cáo là những bước chập chững đầu đời sau khi Sharon đoạt vương miện hoa hậu năm 17 tuổi. Đóng khá nhiều vai phụ nhỏ trong các phim hạng B, mãi đến khi có một vai hành động trong phim Total Recall của Arnold Schwarzeneger, Sharon mới thực sự thể hiện mình. Từ sau Basic instinct, Sharon Stone nổi như cồn với hàng loạt vai diễn tương tự. Thế nhưng sau đó Sharon đằm tính và vào những vai diễn trí tuệ như phim Casino, Last Dance, The Mighty, The Muse…Kể từ khi có gia đình, Sharon ít đóng phim hơn. Sharon từng được nhận đề cử Quả cầu vàng và Oscar trong phim Casino, đề cử Quả cầu vàng trong phim Basic Instinct, The Mighty, The Muse.
Trương Mạn Ngọc - Hoa hậu Hồng Kông 1983.
Kelly Hu - Hoa hậu trẻ Mỹ 1985, Hoa hậu Hawaii 1993.
Đoạt vương miện Hoa hậu, Kelly Hu tạm ngừng nghề người mẫu để chuyển sang đóng phim. Sau một loạt phim quảng cáo, năm 1987 cô mới nhận được một vai nhỏ trong phim truyền hình Growing pains sau đó thành công hơn với loạt phim Martial Law với Hồng Kim Bảo. Cũng từ đó, Kelly Hu được các nhà làm phim hành động mời đóng những phim võ thuật như Xmen 2 (màn đánh võ của cô và hugh Jackman trong phim được xem là độc đáo hào hứng nhất), Cradle 2 Grave...
Đắc Bình