Bỏ ngỏ

Thể thao - Ngày đăng : 08:01, 12/02/2012

(HNM) - Đến giờ, vị trí Tổng thư ký LĐBĐ Việt Nam, tối trọng trong tổ chức bóng đá nhà nghề nước nhà,  vẫn bỏ ngỏ là sao?

- Chẳng ai mặn mà chứ sao. Là ứng viên sáng giá nhất, ông Tổng thư ký LĐBĐ Hà Nội Phan Anh Tú lại từ chối vì bận công tác quản lý nhà nước.

- Thăng cấp từ địa phương lên trung ương mà không ham thì cũng phải có lý do chứ!

- LĐBĐ Việt Nam (VFF) giờ này đang có nhiều việc nóng bỏng cần phải giải quyết. Chức Tổng thư ký ở LĐBĐ Việt Nam bây giờ đầy thử thách chông gai. Những vụ việc liên quan đến mối quan hệ giữa VFF với Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam lúc này thực sự làm nản những ai muốn về đây đảm nhiệm "chiếc ghế nóng" Tổng thư ký. Từ đó, người của VFF phân tâm hơn, nên không thể sớm tìm ra người chấp nhận ngồi vào ghế Tổng thư ký. Cụ thể của việc phân tâm ấy là gần đây  lãnh đạo VFF ấm ức vì "không hề được thông báo chi tiêu tài chính thời gian qua" của Công ty VPF !?

- Một sự ấm ức không nên có bởi phải tới thời hạn mới kết toán thu chi, lập báo cáo tài chính. Trưởng ban tài chính của VFF đã có chân trong ban quản trị VPF thì còn lo gì "không biết đồng tiền mình bỏ ra lời lãi thế nào".

- Vậy nên VFF cứ lo những việc về nhân sự của mình là được rồi.

Văn Hương