Có phải là người cổ hủ?

Chính trị - Ngày đăng : 19:20, 28/02/2004

Bọn em đang là sinh viên của một trường đại học, đều ở quê lên, phải thuê trọ. Tất cả đều chưa đi

- Bọn em đang là sinh viên của một trường đại học, đều ở quê lên, phải thuê trọ. Tất cả đều chưa đi "Tây" bao giờ, nhưng nếp sống của một số bạn khiến chúng em thấy "Tây" quá đi mất. Chỉ là yêu nhau thôi mà nhiều bạn đã thuê phòng sống riêng như vợ chồng, bất chấp dư luận, chẳng lo học hành lập nghiệp, chẳng lo tương lai hạnh phúc sau này. Em có phải là người cổ hủ quá không?

Bích Liên - Sinh viên Đại học năm thứ 2


- Có lẽ cuộc sống càng hiện đại, con người càng có xu hướng muốn được thể hiện mình. Thế nhưng, thể hiện mình bằng cách yêu gấp, sống thử như thế thì quả là dại dột và nguy hiểm. Họ thường bao biện rằng cần phải "yêu hết mình", sống thử để xem có hợp nhau không trước khi đi đến một quyết định trọng đại của cả một đời người, đỡ phải ra tòa ly dị "rách việc", tốn kém, rồi lý do tiện chăm sóc, giúp đỡ nhau…Tuy nhiên, những cái hại thì ai lường hết hoặc họ tự huyễn hoặc mình. Ai bảo đảm rằng tất cả những cặp sống chung ấy rồi sẽ lấy nhau và sống cuộc đời hạnh phúc? Ai dám chắc rằng trong số những cặp sống chung ấy không có những kẻ chỉ mang tính lợi dụng? Và khi "đường ai nấy đi" thì hậu quả sẽ ra sao?Do quan niệm "Trai anh hùng năm thê bảy thiếp / Gái chính chuyên chỉ lấy một chồng" nên người con trai thường ít bị tai tiếng, còn dư luận xã hội, quan niệm đạo đức khiến người con gái khó lòng được sống yên ổn, hạnh phúc. Liệu có đức ông chồng nào dễ dàng bỏ qua khi biết vợ mình đã từng sống buông thả với người khác không? …

Rồi còn những rắc rối nảy sinh do sự thiếu hiểu biết về tình dục và sức khỏe sinh sản, kèm theo đó là những nguy cơ tai biến xảy ra không thể lường hết được như tử vong, vô sinh thứ phát... Theo thống kê thì số lượng nạo hút thai ở lứa tuổi thành niênvà vị thành niên vẫn chiếm tới 30%.

Điều quan trọng nữa là nếu cứ mải mê sống thử, yêu hết mình, thì có đảm bảo thời gian, tập trung vào học tập không? Phải vượt qua biết bao người trong kỳ thi để giành được vị trítrong giảng đường đại học, vậy thì tại sao lại dễ dàng bị lôi kéo bởi hưởng thụ, bởi lối sống gấp trụy lạc để đánh mất mình, đánh mất tiền đồ của mình?

Những người con gái "cổ hủ" như bạn thật đáng quý, đáng trân trọng. Tương lai sẽ bù đắp xứng đáng cho những ai đã miệt mài lao động vì nó.

Chia sẻ cùng bạn

THUHANG