Hồ Văn Chương kêu cứu...

Chính trị - Ngày đăng : 08:30, 14/02/2004

Hồ Văn Chương (hay còn gọi là hồ Linh Quang) nằm trên địa bàn phường Văn Chương (quận Đống Đa) đã có từ lâu đời. Những người cao tuổi sống ở gần khu vực hồ cho biết: Nhiều năm trước, cảnh hồ Văn Chương rất đẹp, xung quanh cây cối xanh tươi, nước trong và sạch, mùa hè còn có những đàn cò bay về kiếm thức ăn và làm tổ... Thế nhưng, thời gian gần đây xuất hiện một vấn đề nhức nhối, gây bức xúc đối với bà con sống quanh hồ, đó là tình trạng tiêm chích, buôn bán ma túy diễn ra rất công khai ở phía sau khu vực chợ tạm ven hồ...

Hồ Văn Chương (hay còn gọi là hồ Linh Quang) nằm trên địa bàn phường Văn Chương (quận Đống Đa) đã có từ lâu đời. Những người cao tuổi sống ở gần khu vực hồ cho biết: Nhiều năm trước, cảnh hồ Văn Chương rất đẹp, xung quanh cây cối xanh tươi, nước trong và sạch, mùa hè còn có những đàn cò bay về kiếm thức ăn và làm tổ... Thế nhưng, thời gian gần đây xuất hiện một vấn đề nhức nhối, gây bức xúc đối với bà con sống quanh hồ, đó là tình trạng tiêm chích, buôn bán ma túy diễn ra rất công khai ở phía sau khu vực chợ tạm ven hồ...

Nhận được thông tin bạn đọc phản ánh tình trạng trên, khoảng 4h chiều ngày 11-2-2004, phóng viên Đ.D.N đến tìm hiểu thực tế. Khu vực chợ tạm nằm ở đoạn giữa của ngõ Văn Chương. Ngõ này thông từ phố Tôn Đức Thắng sang phố Khâm Thiên. Chợ nằm cạnh hồ. Phía sau chợ, chúng tôi thấy trên mấy đống rác thải đang lấn ra lòng hồ, có rất nhiều bơm tiêm vứt ngổn ngang, có chiếc còn dính đầy máu của dân nghiện vứt lại.

Vào một quán nhỏ gần chợ ngồi uống nước và quan sát, chưa đầy 10 phút, có hai chiếc xe máy chở 5 nam thanh niên, độ 17 đến 20 tuổi, ăn mặc rất “bụi” từ phía phố Tôn Đức Thắng phóng tới. Họ dừng xe, bước xuống khu bãi rác, thản nhiên rút bơm tiêm trong túi ra, “nạp thuốc” rồi vén tay áo lên tự chích luôn tại chỗ, mặc cho người đi đường ngoảnh lại nhìn. Những thanh niên này sau khi chích xong, có người “phê thuốc” ngồi vật xuống đất hồi lâu, sau đó lên xe phóng ra hướng phố Tôn Đức Thắng. Khoảng 15 phút tiếp theo, lại có 3 thanh niên dáng rất “dặt dẹo” đi từ hướng phố Khâm Thiên vào phía sau chợ. Họ cũng lấy bơm tiêm trong túi ra, nạp thuốc rồi kéo quần dài xuống để chích...

Có lẽ vì quá quen thuộc với những cảnh đó, bà chủ quán nước không nói câu gì, rót nước mời chúng tôi. “Các cậu này không sợ hay sao ma chích thuốc giữa thanh thiên bạch nhật như thế?”. Thấy chúng tôi hỏi, dường như chạm phải “chỗ ngứa”, bà chủ quán liền “xả” một tràng: “Con nghiện thì biết sợ ai, ban ngày đã vậy chứ ban đêm, chúng nó còn kéo đến đông hơn, cả con gái con đứa nữa chứ...”.

Một trong những người dân sống gần khu vực chợ tạm chobiết: “Hằng ngày chúng tôi thường xuyên chứng kiến cảnh mua bán, tiêm chích ma túy nên rất lo cho tình hình ANTT tại đây. Buổi tối, các gia đình phải đóng chặt cửa và kiểm tra rất kỹ, vì sợ mấy “ông nghiện” đói thuốc vào làm liều. Nguy hiểm nhất là trẻ em thường xuyên sống trong môi trường này, nếu mà a dua “bập” phải thì...”.

Tình trạng tiêm chích ma túy đang diễn ra rất ngang nhiên tại khu vực hồ Văn Chương. Điều đáng nói là địa điểm mà các đối tượng tiêm chích (phía sau chợ tạm) cách trụ sở UBND và Công an phường không xa nhưng chính quyền địa phương chẳng hiểu vì lý do gì mà vẫn để tồn tại?

Cũng xin nói thêm, hiện tại, khu vực xung quanh hồ đang có nhiều hộ dân lấn chiếm diện tích hồ và việc môi trường đangbị ô nhiễm ngày càng nghiêm trọng. Mặc dù công luận đã phản ánh việc này nhưng xem ra đâu vẫn còn đấy!

Dư luận và đông đảo bà con sống quanh hồ trông chờ vào sự ra tay kiên quyết của nhà chức trách.

HNM

ANHTHU