Náo nức ngày hội giao quân 2004…
Chính trị - Ngày đăng : 15:49, 10/02/2004
Trung tướng Nguyễn Như Hoạt Tư lệnh QKTĐ cùng các đồng chí lãnh đạo TP và huyện Gia Lâm động viên thăm hỏi chiến sĩ mới lên đường nhập ngũ
Ảnh: Đoàn Lê Nghĩa
Tại 12 điểm giao nhận quân của 12 quận, huyện, lễ giao nhận quân, tiễn tân binh lên đường nhập ngũ cũng được UBND, Hội đồng nghĩa vụquân sự các địa phương tổ chức chu đáo và hoành tráng, xứng với ngày hội của toàn dân và làm dấy lên niềm tự hào trong mỗi người dân Thủ đô nói chung và thanh niên Hà Nội nói riêng.
7h30 sáng 10/2, chúng tôi có mặt tại Công viên Văn hóa Đống Đa để dự lễ giao quân đợt 1/2004 của quận Đống Đa. Mặc dù còn đúng 1h nữa mới đến giờ khai mạc, sân công viên đã chật cứng tân binh cùng bố mẹ, bạn bè, người thân đưa tiễn. Trước mặt tượng đài Quang Trung- Nguyễn Huệ, dòng khẩu hiệu tươi rói trong nắng sớm:'' Phát huy truyền thống Đống Đa anh hùng, anh em tân binh phấn đấu học tập, rèn luyện, hoàn thành xuất sắc nghĩa vụ quân sự''. Đồng chí Phùng Hữu Phú, ủy viên TU Đảng, phó bí thư thường trực Thành ủy, chủ tịch HĐNDTP; đại tá Phạm Quang Hợi, chỉ huy trưởng BCHQSTP cùng lãnh đạo quận ủy, HĐND, UBND quận Đống đa đã có mặt cùng đông đảo nhân dân trong quận dự lễ tiễn đưa 252 thanh niên ưu tú của quận lên đường làm nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Sau nghi thức châm đuốc truyền thống tại tượng đài Quang Trung- Nguyễn Huệ và lễ giao quân được diễn ra trang trọng, hoành tráng; với tình cảm yêu thương của người cha, người anh, người đồng chí, đồng chí Phùng Hữu Phú đãdặn dò anh em tân binh hãy phát huy truyền thống anh hùng của Thủ đô anh hùng, cố gắng rèn luyện chăm chỉ để trở thành người quân nhân gương mẫu, phục vụ quân đội và phụng sự Tổ quốc. Đảng bộ và nhân dân trong quận mong các đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về…
* Trong không khí náo nức, phấn khởi, sáng 10-2, tại Cung thể thao Quần Ngựa,164 thanh niên quận Ba Đình ( 27% đã tốt nghiệp cao đẳng và đại học) cùng với hàng nghìn thanh niên ưu tú của thành phố đã lên đường làm nghĩa vụ quân sự.Tới dự lễ giao quân có Đại tá Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô Nguyễn Phú Hà, Đại tá Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự thành phốNguyễn Trọng Kim cùng các đồng chí lãnh đạo Quận ủy, UBND quận Ba Đình.
Hòa cùng tiếng trống rộn ràng ngày hội giao quân, trong những bộ quân phục còn thơm mùi hồ, những gương mặt còn rất trẻ (nhỏ nhất là 18, người nhiều nhất chưa tròn 25 tuổi) đang náo nức và cũng đầy xúc động trước giờ lên đường tới đơn vị mới.Tuấn Anh (21 tuổi, ở phường Thành Công) cho biết "khó có thể nói được hết cảm nghĩ của em lúc này. Em vui song cũng còn bỡ ngỡ khi lần đầu xa nhà, nhưng em tin mình sẽ hòan thành tốt công tác tập luyện ở đơn vị mới". Rắn rỏi hơn trong bộ quân phục xanh mới tinh, Phạm Thanh Hải (phường Giảng Võ) rất vui khi được nhập ngũ. Nụ cười tươi trên môi, Hải đã thay mặt các bạn cùng lên đường nhập ngũ lần này hứa với các bác, các chú lãnh đạo thành phố và quận sẽ nghiêm chỉnh chấp hành các quy định và hoàn thành tốt công tác huấn luyện tại đơn vị mới.
9h10' sáng.Chiếc xe đầu tiên đưa các tân binh tới đơn vị mới từ từ lăn bánh trong ánh mắt lưu luyến của rất đông người thân tới đưa tiễn. ở xe sau, một bà mẹ ở quận Ba Đình vừa kiễng người qua cửa kính quàng vội cho đứa con trai chiếc khăn len quàng cổ, vừa tranh thủ dặn dò con lên đơn vị mới gắng rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật đơn vị. Chiếc xe cuối cùng đã chuyển bánh, chàng thanh niên trẻ măng ngó đầu ra nói với "ông bà, bố mẹ cứ yên tâm về đi, cháu sẽ luyện tập thật tốt". Rất nhiều hoa tươi và cả những giọt nước mắt trong ngày hội giao quân nhưng ai cũng tin rằng các chàng tân binh trẻ của quận Ba Đình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.
* Sáng ngày 10-2, huyện Gia Lâm và quận Hoàn Kiếm Hà Nội, đã tổ chức nhanh, gọn lễ giao quân đợt 1 năm 2004. Trung tướng Nguyễn Như Hoạt , Tư lệnh Quân khu Thủ đô cùng các đồng chí lãnh đạo thành phố đã đến dự và chỉ đạo lễ giao, nhận quân tại huyện Gia Lâm. Đến 9 giờ 30 sáng, lễ giao nhận quân đã kết thức: 178 chiến sĩ mới của quận Hoàn Kiếm, 231 chiến sĩ mới của huyện Gia Lâm đã lên xe trở về đơn vị mới đảm bảo an toàn, không phải sử dụng lực lượng dự phòng. Năm nay do công tác chuẩn bị, nắm nguồn tuyển chọn chu đáo nên chất lượng chiến sĩ mới giao cho các đơn vị nhận quân cao hơn so với năm trước. Ngày hội giao quân được tổ chức long trọng, tạo không khí phấn khởi cho chiến sĩ mới lên đường về đơn vị an tâm công tác. Trong đợt giao quân này, nhiều chiến sĩ mới là công chức nhà nước, nhân viên các cơ quan, xí nghiệp. 21,5% là con em cán bộ đảng viên.
* Cùng không khí tưng bừng của ngày hội ra quân trên toàn thành phố, 217 tân binh của Quận Hai Bà Trưng đã tự hào, phấn khởi lên đường nhập ngũ.
Đồng chí Nguyễn Văn Sửu, Chủ tịch UBND Quận Hai Bà Trưng đã thay mặt nhân dân trong quận " chúc các tân binh phấn khởi, tự tin, hoàn thành tốt nhiệm vụ đảng và quân đội giao phó, xứng đáng là anh bộ đội cụ Hồ". Trịnh Anh Tuấn, chiến sĩ phường Thanh Lương thay mặt thanh niên nhập ngũ lần này phát biểu thể hiện quyết tâm của tất cả các tân binh: Nghiêm chỉnh chấp hành mọi điều lệ trong quân đội, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Bà Vũ Thị Xoan, bà ngoại của tân binh Nguyễn Anh Tuấn ở Tân Lập, Quỳnh Lôi cho biết bà rất vui và phấn khởi, mong rằng cháu sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Bà dặn cháu:"Quân đội là ngôi trường lớn để cháu rèn luyện và trưởng thành".
* Trang trọng, ấm áp và chan hòa tình quân dân, đó là không khí chung tại buổi lễ giao quân 2004 của quận Thanh Xuân. Với sự có mặt, động viên đại diện các ban ngành, đoàn thể, học sinh và đông đảo bạn bè, người thân, các tân binh dường như cũng vui hơn trong tâm trạng của người sắp lên đường gánh trọng trách bảo vệ tổ quốc. Tân binh Lê Xuân Trình, sinh năm 1985, nhà ở tổ 73 đường Hoàng Văn Thái hồ hởi cho biết: "Bản thân mình rất vui khi mình được phân bổ về quân chủng phòng không - không quân vàMình tin rằng khi bước chân vào quân ngũ sẽ có điều kiện tốt hơn để phấn đấu. Trong quá trình rèn luyện nếu thấy có khả năng phù hợp mình sẽ phấn đấu để đi theo con đường quân nhân chuyên nghiệp".
Hòa trong niềm vui chung, tân binh Nguyễn Quốc Huy, đại diện cho hàng ngũ các thanh niên nhập ngũ đã phát biểu khẳng định niềm vinh dự và tự hào được đứng vào hãng ngũ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng và nêu quyết tâm sẽ học tập, rèn luyện lập nhiều thành tích đem lại vẻ vang cho đất nước. Huy cũng bày tỏ mong muốn được các cấp lãnh đạo, chỉ huy tạo điều kiện tốt nhất cho anh em tân binh phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Theo chỉ tiêu của thành phố giao, năm nay quận Thanh Xuân đã động viên và tuyển chọn được 148 thanh niên lên đường nhập ngũ (chỉ tiêu năm 2003 là 143). Các tân binh này được phân bổ về 5 đơn vị, gồm Quân khu Thủ đô; Quân đoàn I; Quân chủng Phòng không- Không quân nhận; Tổng cục Hậu cần và Bộ Công an. Hầu hết các tân binh năm nay đều ở độ tuổi rất trẻ từ 18-24 với tỉ lệ là đoàn viên đạt 100%. Tự hào và vui mừng với kết quả đạt được, Trung tá Trịnh Văn Chinh, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự Quận Thanh Xuân cho biết, năm nay chất lượng tân binh được lựa chọn có phần tốt hơn trước. Về mặt văn hóa, trong 148 tân binh đã có 6 người đạt trình độ ĐH, CĐ còn lại đều đã tốt nghiệp PTTH với phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và lý lịch gia đình trong sạch. Công tác tuyên truyền tư tưởng động viên và các qui định chuyên môn "3 gặp 4 biết" theo qui định của Bộ Quốc phòng đã được Ban Chỉ huy Quân sự Quận triển khai làm tốt theo đặc trưng của từng phường trên địa bàn. Vì vậy đa số các tân binh cùng gia đình đều có nhận thức rõ ràng về niềm vinh quang và trách nhiệm khi lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc. Theo dự tính của BCH Quân sự Quận, sẽ có khoảng 20% trong số các chàng "lính mới" lên đường lần này mang ước nguyện phấn đấu trở thành quân nhân chuyên nghiệp.
* Tại huyện Từ Liêm, buổi tối trước ngày nhập ngũ, chúng tôi có mặt tại nhà tân binh Vương Ngọc Chiến, thôn Đức Diễn, xã Phú Diễn. Bạn bè, người thân, hàng xóm láng giềng đến chúc mừng, chia tay đông chật nhà. Một bầu không khí thật đầm ấm, vui vẻ bởi ngày mai, anh sẽ chính thức trở thành một quân nhân, ăn lính, ở lính, tác phong lính. Ông Vương Văn Cần, bố của tân binh Vương Ngọc Chiến nói như khoe với bà con xóm giềng, đợt tuyển quân này có 6 người đi khám tuyển, nhưng hội đồng xét tuyển lại chỉ chọn được2 người là con trai ông cùng một người nữa ở xóm trong. Trước giờ phút con trai lên đường, ông rất mong và tin chắc con trai ông sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao và cũng mong quân đội sẽ rèn rũa, đào tạo anh thành một người chững chạc, có bản lĩnh.
Đây là lần đầu tiên tân binh Vương Ngọc Chiến xa bố mẹ, xa gia đình, chắc cũng sẽ nhớ nhà, nhớ bố mẹ, nhưng có một điều chắc chắn, anh sẽ không phụ lòng tin tưởng, mong đợi của cả nhà cũng như của những người thân trongxóm.
8 giờ sáng, quảng trường SVĐQG Mỹ Đình, Từ Liêm, hàng nghìn người đã có mặt tiễn chân con em mình lên đường làm nghĩa vụ cao cả với Tổ quốc. Không khí trang nghiêm của buổi lễ giao quân, sau khi đồng chí trung tá, tham mưu phó sư đoàn 361 Vũ Hồng Nam đại diện cho các đơn vị chính thức nhận quân, Vương Ngọc Chiến đã cùng 209 tân binh của huyện Từ Liêmlên đường làm nhiệm vụ với lời hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trước khi trở về. Nhiều giọt nước mắt vui mừng xen lẫn nhớ nhung! Bàn tay Chiến chen lẫn trong một rừng tay với những bó hoa tươi thắm cùng giơ lên vẫy vẫy như nói với những người ở lại: Hoàn thành nghĩa vụ con mới về,bố mẹ cứ yên tâm!
Nhóm PV Nội chính