Thu Phương đắm say ngày trở về với “Lá khởi vàng...”

Giải trí - Ngày đăng : 11:29, 28/08/2011

(HNMO)- 9 năm xa quê hương với bao nhiêu nỗi thăng trầm trong cuộc đời, giờ trở lại Hà Nội đúng vào mùa “Lá khởi vàng” quả thật đã khiến cho ca sỹ Thu Phương mất ngủ biết bao đêm với biết bao cảm xúc vui buồn không thể diễn tả bằng lời.

Thu Phương trong "Không gian âm nhạc" số 5 Photo: ĐCHN


(HNMO)- 9 năm xa quê hương với bao nhiêu nỗi thăng trầm trong cuộc đời, giờ trở lại Hà Nội đúng vào mùa “Lá khởi vàng” quả thật đã khiến cho ca sỹ Thu Phương mất ngủ biết bao đêm với biết bao cảm xúc vui buồn không thể diễn tả bằng lời. Gặp lại Thu Phương tại chương trình Không gian âm nhạc số 5 “Lá khởi vàng chưa nhỉ?” dường như hình dáng chị vẫn trẻ và đẹp như xưa, nhưng đó là nét đẹp sâu lắng hơn.

Cảm xúc của chị như thế nào khi lần đầu tiên quay lại Hà Nội đúng vào dịp mùa thu?

Đây là lần đầu tiên tôi quay lại Hà Nội một cách chính thức. Tôi cho rằng, đây là duyên số. Tôi phải cám ơn cuộc đời đã cho tôi 1 cơ duyên, một không gian phù hợp đúng như mình mong muốn để được gặp lại khán giả Việt Nam. Tất cả các ca khúc lần này trình diễn và với tất cả cảm xúc xa cách trong suốt một thời gian quá dài. Tôi cảm thấy rất áp lực nhiều hơn là vui buồn. Có quá nhiều điều muốn nói khiến tôi mất ngủ.

Những kỷ niệm về Hà Nội trong lòng chị như thế nào?

Nếu nói về kỷ niệm của Hà Nội với Thu Phương thì có quá nhiều. Quay trở về thuở trước, khi 13 tuổi, lần đầu tiên Thu Phương đặt chân đến Hà Nội. Lần đầu tiên Phương đặt chân đến HN, rất nhiều khó khăn, HN trong Phương là rất nhiều nỗi buồn, nhớ nhung và nước mắt, rất nhiều buồn vui, nhiều kỷ niệm. Vì vậy, sau 9 năm không ai có thể làm khác được Hà Nội vẫn như vậy trong con mắt của Thu Phương.

Xúc động trào dâng.


Về với HN đúng vào mùa Thu, về với khán giả cùng với 1 ê kíp trẻ, chuyên nghiệp và tài năng cũng là một định mệnh. Đây đúng là “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” để Phương có được một đêm nhạc như mong muốn. Cảm xúc là không thể diễn tả được niềm vui, bằng lời. Và “Lá khởi vàng chưa nhỉ” chính là thay lời Thu Phương muốn nói cùng khán giả.

Cảm xúc của chị so với lần về nước hát trong chương trình Duyên dáng Việt Nam khác nhau như thế nào?

So với lần trở về trong chương trình Duyên dáng Việt Nam thì khác hoàn toàn, không thể so sánh được. Lần trước thì chỉ là một phần nỗi nhớ của tôi mà thôi. Còn chương trình “Lá khởi vàng chưa nhỉ?” là cả cuộc đời ca hát của tôi từ năm 13 tuổi đến giờ, hôm nay đều tập trung hết. Các ca khúc tôi trình bày trong chương trình này không phải là các ca khúc, mà nó chính là tôi kể câu chuyện thật nhất của đời mình cho khán giả.

Tôi thấy phải cám ơn đời sống, vì có những thăng trầm, có những mất mát, có những đau khổ thì tôi mới có ngày hôm nay. Tôi dường như không thấy mình đang hát, mà là đang kể câu chuyện của đời mình.


Chị có thể nói về quãng thời gian khó khăn chị ở bên Mỹ khi phải xa các con thì như thế nào?

Thời gian đầu, 7 năm sống xa quê ở Mỹ chưa đón được các con, tôi đã khóc rất nhiều vì không có các con. Tôi đã sống trong một cảm giác rất bất an. Nếu so sánh những khó khăn trong 15 năm ở Hà Nội, thì những khó khăn tôi phải chịu đựng ở Mỹ thì khó khăn gấp 10 lần. Chỉ có điều, tôi tin vào sự cứu rỗi của cuộc đời, và tôi rất tin vào cuộc sống. Tôi nghĩ mình cứ sống tốt rồi ông trời sẽ thương. Và tất cả những điều tôi có hiện nay cũng giống như một kết thúc có hậu.

Tôi luôn tin “khi mình ra đi không bảo gì nhau” thế thì cũng sẽ có sự trở về. Và lần trở về này là ghi dấu ấn nên tôi chọn những ca khúc là những câu chuyện của đời mình. Còn những lần sau sẽ khác đi. Cũng có thể vẫn còn những khó khăn, nhưng tôi luôn có niềm tin.


Chị có hài lòng về hạnh phúc hiện tại? Chị có thể nói gì về người đàn ông luôn bên cạnh chị hiện nay?

Anh Dũng và Phương là hai người đồng hành trong cuộc sống. Không cần phải hợp thức hóa mối quan hệ, quan trọng là hai người đối xử với nhau, chúng tôi vẫn có sự khác biệt vì tôi quá Việt Nam và anh ấy thì quá Mỹ nên chúng tôi vẫn cãi nhau mỗi ngày. Chúng tôi vẫn cần có thời gian tìm hiểu thêm.

Chị có gặp phải khó khăn gì trong mối quan hệ với chồng cũ và các con hay không?

Tôi cho rằng mình may mắn, vì ông trời đã cho tôi một kết thúc có hậu. Vì đã tìm được một bờ vai vững chắc. Tôi cảm thấy mình may mắn ngay cả trong những mối quan hệ nhạy cảm. Tôi và anh Huy bây giờ là bạn, thoải mái trong việc cùng nhau bàn bạc nuôi dạy con cái. Tôi cũng cảm thấy vui vì anh Huy tìm được người phụ nữ phù hợp, vì cô ấy không quá nhiều tham vọng. Vì vậy, các con tôi cũng rất thoải mái khi ở cả hai nơi. Và chúng tôi cũng cảm thấy rất thoải mái.


Trong chương trình “Không gian âm nhạc số 5” với tên gọi “Lá khởi vàng chưa nhỉ?” diễn ra tại khán phòng Ngụy Như Kon Tum - địa chỉ 19 Lê Thánh Tông (Hà Nội). Ca sỹ Thu Phương đã lôi kéo khán giả đắm chìm vào không gian âm nhạc sâu lắng cùng cảm xúc trong ngày trở về cùng các ca khúc “hit” của chị như:
Đêm nằm mơ phố, Có phải em mùa thu Hà Nội; Dòng sông lơ đãng, Điều cuối cùng đợi chờ, Biển cạn, Xin cho tôi, Dấu chân địa đàng, Sóng về đâu, Tôi ơi đừng tuyệt vọng đến Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Unbreak my heart…

Đặc biệt, đứng bên cạnh Thu Phương trong đêm nhạc còn có ca sỹ trẻ Hà Anh Tuấn. Mặc dù còn rất “non” so với đàn chị trong sự nghiệp âm nhạc nhưng tối qua Hà Anh Tuấn đã có một đêm diễn thành công và không quá “lép vế” với đàn chị Thu Phương với các ca khúc trữ tình: Về đi em, Dấu phố em qua, Yêu là chết ở trong lòng, Xin cho tôi, Hà Nội ngày ấy, Để dành, Sáng chủ nhật...

Không nhưng thế Thu Phương và Hà Anh Tuấn đã có những màn “tung hứng” rất hóm hỉnh trên sân khấu kéo khán giả lại gần hơn. Đêm nhạc đã kéo dài suốt 3h đồng hồ mà vẫn khiến khán giả yêu mến, hò hét đòi Thu Phương và Hà Anh Tuấn hát tiếp.

"Lá khởi vàng chưa nhỉ" sẽ tiếp diễn vào tối nay, 28/8 tại Khán phòng Ngụy Như Kom Tum, Hà Nội.


Tuyết Minh