Nữ tính thời nay...
Xã hội - Ngày đăng : 09:06, 22/05/2011
Em Nguyễn Văn Nam (học sinh lớp 10, Trường THPT Ngọc Hồi)
- Em thấy con gái thời nay có vẻ quá ít nữ tính. Nhiều bạn nữ ăn mặc "hầm hố", áo phông rộng thùng thình, quần cụt, tóc cắt ngắn, nhuộm xanh đỏ chả khác gì con trai. Một số bạn theo phong cách thời trang "hở hang", áo ngắn cũn, quần bó sát, trang điểm già dặn, lòe loẹt. Ngay cả chiếc áo dài - biểu tượng của nét đẹp nữ tính cũng được các bạn "cách tân" cho hợp "mốt", khi thì xắn tà áo lên cao, khi thì bỏ bớt cúc khoét cổ sâu… Nhiều bạn nữ thiếu lễ phép, nói tục chửi bậy khiến đám nam nhi như chúng em cũng… ngượng thay. Chuyện nữ sinh đánh nhau cũng không còn xa lạ gì trong giới học trò. Đành rằng, con gái có chút cá tính, mạnh mẽ cũng rất đáng yêu nhưng nét nữ tính, dịu dàng mới là cái duyên của "phái yếu".
Em Đặng Tuyết Mai (học sinh lớp 12, Trường THPT Liên Hà)
- Con gái bây giờ có nhiều nét khác xưa. Con gái phải tham gia nhiều công việc ngoài xã hội hơn, phải đi học, đi làm, giao tiếp với nhiều người. Do đó, không phải lúc nào cũng giữ được nét nữ tính theo kiểu "đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên", hay rụt rè, nhường nhịn. Tuy nhiên, nữ tính vẫn là nét đẹp không thể đánh mất của con gái chúng em. Theo em, con gái hiện đại phải tự tin, năng động, có chút cá tính nhưng vẫn phải giữ được nét dịu dàng, thùy mị… Con gái đánh nhau, nói chuyện vô duyên, cười đùa quá trớn chỉ là một bộ phận nhỏ. Mọi người cũng không nên dựa vào đó để đánh giá, "vơ đũa cả nắm" con gái bây giờ thiếu nữ tính.
Cô Nguyễn Thị Hà (giáo viên Trường THPT Thạch Thất)
- Theo quan niệm truyền thống, nữ giới phải đoan trang, nết na, giàu nữ tính. Chất nữ tính đó được thể hiện qua cách nói năng nhỏ nhẹ, nhu mì, e thẹn và còn phải… biết tỏ ra yếu đuối. Con gái thời nay cởi mở hơn nhiều, nét duyên không phải từ sự im lặng và e thẹn như thời xưa. Do đó, nữ tính ở thời hiện đại không còn là khép nép, rụt rè mà chuyển hóa thành sự tự tin, năng động nhưng vẫn giữ được sự kín đáo, đằm thắm vốn có của phụ nữ.
Tuy nhiên, nhiều em nữ lại đang đánh mất nét đẹp đáng yêu ấy. Đây chính là hậu quả của sự giáo dục từ phía gia đình và nhà trường. Nhiều thầy cô và nhà trường vẫn chạy theo bệnh thành tích, coi trọng điểm số. Những tiết học giáo dục công dân, thủ công, mỹ thuật bị xem nhẹ. Một số bậc phụ huynh lại cho rằng con mình chỉ cần học giỏi là được, chứ không dạy các em về nữ công gia chánh, hay "công dung ngôn hạnh".