Vĩnh cửu ngọn lửa tình người

Thể thao - Ngày đăng : 20:37, 27/12/2003

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 (ASEAN Para Games 2) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã chính thức khép lại sau buổi lễ đầy ấn tượng diễn ra tối 27/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Ngày hội thể thao của những người khuyết tật đã từng bắt đầu thật đẹp và thật ấn tượng thì cũng kết thúc trong buổi chia tay thật xúc động với hình ảnh ấm áp, tay trong tay giữa các VĐV, giữa

Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 2 (ASEAN Para Games 2) lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam đã chính thức khép lại sau buổi lễ đầy ấn tượng diễn ra tối nay 27/12 tại Cung thể thao Quần Ngựa Hà Nội. Ngày hội thể thao của những người khuyết tật đã từng bắt đầu thật đẹp và thật ấn tượng thì cũng kết thúc trong buổi chia tay thật xúc động với hình ảnh ấm áp, tay trong tay giữa các VĐV, giữa "chủ nhà" và "khách thăm". Cái rét mùa đông Nội đã không ngăn được sự thăng hoa của tình người…

Tới dự Lễ bế mạc Đại hội có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm, Chủ tịch Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt, Bí thư Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Phú Trọng, cùng các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các vị khách quốc tế, Đoàn ngoại giao các nước tại Hà Nội, lãnh đạo Liên đoàn thể thao người khuyết tật châu Á, Đông Nam Á cùng đoàn thể thao người khuyết tật 11 nước trong khu vực.

Bộ trưởng - Chủ nhiệm UBTDTT Việt Nam Nguyễn Danh Thái đã đọc báo cáo tổng kết thành công của PARA Games 2, ông khẳng định ASEAN Para Games 2 là dịp để VĐV người khuyết tật của các nước Đông Nam Á giao lưu và thi đấu các môn thể thao dành riêng cho mình, đồng thời động viên, khích lệ những người khuyết tật tìm thấy niềm vui, hạnh phúc trong cuộc sống và hòa nhập với cộng đồng. Đại hội là thông điệp kêu gọi toàn xã hội quan tâm, chăm sóc tốt hơn nữa tới người khuyết tật và cũng là nơi tôn vinh ý chí chiến thắng của con người. Kết thúc Đại hội, Ban tổ chức đã trao tổng cộng 287 HCV, 245 HCB và 228 HCĐ. Có hai VĐV là Nhữ Thị Khoa của Việt Nam và Prawat Vahorum của Thái Lan đã được bình chọn là VĐV xuất sắc nhất giải, cả hai đều đã đoạt được 5 HCV ở môn điền kinh.

Nếu như Lễ khai mạc ASEAN Para Games 2 hoành tráng và ấm áp thì Lễ bế mạc là một màn biểu diễn có ý nghĩa vừa là chia tay nhưng lại là lời chúc mừng. Buổi lễ được chia thành 2 phần, nhưng trong mỗi phần là sự xen lẫn giữa Lễ và Hội. Chương trình có sự tham gia biểu diễn của 1.000 diễn viên của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam; Cao đẳng Nghệ thuật Quân đội; Nhạc viện Hà Nội; Nhà hát nhạc Vũ kịch Việt Nam; Trường Nguyễn Đình Chiểu cùng các ca sỹ Mỹ Linh, Minh Quân, Khánh Linh và các ban nhạc.

Chương trình nghệ thuật được mở đầu bằng màn trình diễn với chủ đề Hành trình Para Games (Para Games vượt qua khó khăn giành thắng lợi), dựa trên giai điệu bài hát "Ta lại thấy mặt trời rạo rực trên môi em" của nhạc sỹ Nguyễn Cường; tiếp đến là màn múa Vòng tay bè bạn; và màn độc tấu ghi ta cực kỳ độc đáo của người khuyết tật dựa trên giai điệu của ca khúc Bài ca hy vọng của nhạc sỹ Văn Ký, đỉnh điểm của niềm tin "Những cánh chim vươn tới tương lai".

Kết thúc phần trình diễn thứ nhất là lời tuyên bố của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm chính thức bế mạc PARA Games 2. Phó thủ tướng cũng gửi lời cảm ơn tới nhân dân cả nước, các đoàn thể thao các nước và bè bạn đã có mặt, theo dõi, góp phần vào thành công của Đại hội. Sau đó, Lễ chuyển giao cờ đăng cai ASEAN Para Games cho Philippines - nước chủ nhà ASEAN Para Games 3- đã được thực hiện long trọng.

Hẹn gặp Manila - đó chính là lời hát trong nhạc phẩm của nhạc sỹ Phó Đức Phương. 100 VĐV khuyết tật ngồi trên xe lăn đại diện cho 11 quốc gia có mặt trên sàn diễn cùng các nghệ sỹ múa Việt Nam trình diễn vũ đạo trên những bánh xe và cùng hát vang bài hát Hẹn gặp lại Manila.

Vâng! Xin nói lời chia tay PARA Games 2 và cùng hẹn gặp nhau tại Manila. Việt Nam đã làm tất cả những gì có thể để tổ chức một SEA Games 22 hoành tráng, nhưng cũng đã làm nhiều hơn thế nữa để có được một PARA Games trên cả tuyệt vời. Trong vòng nửa tháng, Việt Nam đã khiến cho con tim của hàng trăm triệu người dân ASEAN nghẹn thở…

T.A

TUANANH