Giải thưởng của Hội nhạc sĩ Việt Nam

Văn hóa - Ngày đăng : 15:58, 17/12/2003

Vừa qua, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã trao giải cho các tác phẩm nghệ thuật ở nhiều thể loại như Lý luận, khí nhạc, thanh nhạc. Đây là giải thưởng ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong năm 2003.

Vừa qua, Hội nhạc sĩ Việt Nam đã trao giải cho các tác phẩm nghệ thuật ở nhiều thể loại như Lý luận, khí nhạc, thanh nhạc. Đây là giải thưởng ghi nhận thành quả lao động nghệ thuật của các nghệ sĩ trong năm 2003.

Về thể loại lý luận:
Sách nghiên cứu lý luận:
Giải nhất thuộc về nghệ sĩ Hoàng Đạm với "Hoà tấu biến hoá lòng bản âm nhạc cổ truyền của người Việt.
Sách biên soạn, tư liệu, sưu tầm: Giải nhất "Các tiểu luận và bài viết được công bố năm 2003" của Minh Châu.

Thể loại khí nhạc:
Giao hưởng:
Giải nhất "Quê hương đất nước tôi" của Nguyễn Văn Nam
Hoà tấu nhạc dân tộc: Không có giải nhất, giải nhì. Giải ba được trao cho Đỗ Lộc với "Điệu thứ phương Nam".
Thính phòng: Giải nhì (không có giải nhất) "Biến tấu lý ngựa ô" - Đỗ Kiên Cường và "Variations Violin & Piano" - Vũ Mạnh Cường.
Hợp xướng: Giải ba (không có nhất và nhì) "Có một Thăng Long" - Minh Quang
Ca khúc nghệ thuật: Không có giải nhất, giải nhì thuộc về "Khoảng trời em" - Văn Tiến và "Khúc hát Trương Chi" - Đặng Hữu Phúc.

Thể loại thanh nhạc:
Ca khúc: Giải nhì (không có giải Nhất) thuộc về các tác phẩm "Giờ em đã có anh" - Nguyễn Cường, "Tiếng mưa" - Bùi Đức Thịnh và "Miền xa thẳm" - Đức Trịnh.
Ngoài ra có 6 giải ba và 11 giải khuyến khích.
Ca khúc thiếu nhi: Giải nhất "Chuyện cổ tích loài người" - Nhạc Nguyễn Thập Nhất và "Nàng tiên mùa xuân" - nhạc Trần Quỳnh Mai.

Một trong những bài hát đáng chú ý là tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Cường với "Giờ em đã có anh". Tác phẩm này mang đậm chất Tây Nguyên nhưng vẫn có hơi thở nhịp sống hiện đại: "Giờ em đã có anh, có một tình yêu thật, tình yêu để em nhớ... Gìơ em đã có anh, có một vầng trăng thật, vầng trăng này em nhớ, nỗi nhớ triền miên...". Những âm điệu dân ca Ba Na đã ngấm vào từng câu hát.

Tuy nhiên, một câu hỏi đặt ra là những tác phẩm đoạt giải liệu có đi được vào đời sống hay không hay lại "chết yểu" như nhiều tác phẩm đoạt giải các năm trước?

Thúy Loan

THANHNGA