Hoành tráng, rực rỡ và thành công ngoài sự mong đợi
Đúng 19h ngày 5-12, Lễ khai mạc SEA Games 22 đã chính thức được khai mạc tại Sân vận động Quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội). Tới dự lễ khai mạc có Tổng Bí thư Đảng CSVN Nông Đức Mạnh, Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải, các vị đại biểu Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ban, ngành TƯ, lãnh đạo Thành phố Hà Nội và nhiều tỉnh thành trong cả nước đã cùng với các nhà lãnh đạo các chính phủ, sứ quán nước ngoài, các vị lãnh đạo Liên đoàn thể thao Đông Nam Á, các đoàn thể thao tham dự SEA Games 22, cùng hàng vạn khán giả trên sân chung vui trong không khí một ngày hội lớn của khu vực.
Toàn cảnh Sân vận động Mỹ Đình trong giờ khai mạc
Trên nền bài hát “Việt Nam quê hương tôi”, quốc kỳ của 11 quốc gia lần lượt được các chiến sĩ thuộc Trung tâm huấn luyện dù - Quân chủng phòng không không quân rước bay qua sân vận động. Cùng lúc đó trên nền SVĐ, hình quốc kỳ của nước đó cũng hiện lên, lung linh huyền ảo dưới ánh sáng màu. Theo sau đội kèn và cờ, 11 đoàn đến tham dự SEA Games lần lượt tiến qua lễ đài, tiến về vị trí tập kết. Dẫn đầu đoàn diễu hành là các đại biểu thể thao đến từ Brunei và kết thúc là đoàn thể thao Việt
Màn bắn pháo hoa ở sân vận động Mỹ Đình
Một trong những phần linh thiêng nhất của đêm khai mạc là lễ rước đuốc và đốt đuốc. Ngọn đuốc thiêng lấy từ đền thờ các vua Hùng và được lưu giữ tại Bảo tàng Hồ Chí Minh đã được 3 VĐV tiêu biểu của Việt Nam là Trương Quốc Thắng, Bùi Thị Nhung và Vũ Kim Anh rước vào sân, rồi trân trọng chuyền qua tay các vận động viên tiêu biểu của 11 quốc gia trong khu vực. Ngọn lửa đến tay VĐV Wushu Nguyễn Thuý Hiền rồi được trao cho Thủ tướng Phan Văn Khải. Đích thân Thủ tướng trao lại đuốc cho chàng trai làng Phù Đổng- Thánh Gióng -biểu tượng của tinh thần và sức mạnh Việt
Bắn pháo hoa ở Hồ Gươm chào mừng SEA Games
Tiếp đó, VĐV bắn súng Nguyễn Mạnh Tường đã vinh dự thay mặt các VĐV tham dự SEA Games 22 tuyên thệ sẽ thi đấu trong tinh thần đoàn kết, hữu nghị, hết mình để giành thành tích cao nhất. Trọng tài quốc tế Wushu là Hoàng Quốc Vinh cũng thay mặt cho các trọng tài lên tuyên thệ. Sau khi các vị lãnh đạo Chính phủ và Hà Nội trao cờ lưu niệm và hoa cho các đoàn tham dự, màn biểu diễn nghệ thuật chào mừng SEA Games 22 - phần được khán giả trông chờ nhiều nhất bắt đầu.
Suốt gần 1 tiếng đồng hồ của chương trình biểu diễn nghệ thuật hoành tráng, các khán giả trên sân đã lần lượt được sống lại với những truyền thuyết tươi đẹp của dân tộc Việt từ buổi dựng nước cho đến một Việt Nam hoà nhập cùng khu vực và thế giới hôm nay. Với sự hỗ trợ rất nhuyễn và hiệu quả của ánh sáng và giai điệu, toàn bộ các tiết mục được hoà quyện thật tuyệt vời trong một kịch bản nghệ thuật bao gồm 3 chương: Chương I - Đất Rồng Tiên - giới thiệu hình ảnh đất nước Việt Nam hoà bình, thân thiện; Chương II - Hợp tác vì hoà bình - tái hiện hình ảnh Hà Nội, thành phố Vì hoà bình; Chương III- ASEAN đoàn kết hướng tới tương lai đem đến cho khán giả những nét văn hoá nghệ thuật đặc sắc nhưng cũng rất đặc trưng của các nước Đông Nam Á, được thểhiện qua màn tạo hình sống động.
Buổi lễ khai mạc cũng đã khép lại thật ấn tượng bằng bài hát chính thức của SEA Games 22 "Vì một thế giới ngày mai" với sự tham gia thể hiện của 22 ca sĩ và màn pháo hoa chào mừng thật đẹp mắt.
Cổ động viên với niềm vui bất tận. Ảnh: Hoàng Minh |
Có thể nói, buổi lễ khai mạc với những tiết mục hoành tráng, rực rỡ sắc màu, pha trộn tuyệt vời giữa văn hoá dân tộc với kỹ thuật hiện đại đã làm hài lòng ngay cả những người khó tính nhất. Anh Minh Nhật, nhà ở Khương Trung, đến sân từ 5 chiều đã phải thốt lên: “Tôi không thể ngờ Hà Nội có thể tổ chức một lễ khai mạc SEA Games thành công và đặc sắc đến thế. Mọi cái đều tuyệt vời hơn tất cả những gì tôi tưởng tượng. Và hơn lúc nào hết, tôi cảm thấy thật tự hào vì mình được là người Việt
Niềm vui chào đón SEA Games, niềm tự hào khi Việt Nam lần đầu tiên được đăng cai tổ chức sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á đã được khơi dậy, thắp lên trong mỗi trái tim Việt Nam từ rất lâu rồi và buổi khai mạc tối nay, lại một lần nữa làm bùng lên tình cảm ấy. Thế nên dẫu màn pháo hoa đã kết thúc, đêm khai mạc đã khép lại, khán giả vẫn còn nuối tiếc, tiếp tục kéo nhau đổ ra các ngả đường Thủ đô, vẫy cờ, hò reo và hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch”. Tại ngã tư Vạn Phúc -Kim Mã, hàng trăm chiếc xe máy đổ về từ hướng sân vận động quốc gia đang bon bon chạy đã đồng loạt dừng lại, say sưa với những xúc cảm bất tận về SEA Games. Màu cờ đỏ thắm và niềm lâng lâng tự hào cháy rực trong ánh mắt, nụ cười mỗi người…
Lễ kéo cờ |
Sống động biểu tượng ASIAN |
Biểu tượng Văn Miếu của Hà Nội trong màn xếp hình |
Đồng diễn múa cờ |
Vân An
Ảnh: Phương Thảo
HONGVAN