Từ nỗi đau của mình mà thấu hiểu nổi đau khổ của người khác...
Chính trị - Ngày đăng : 14:35, 04/12/2003
Mọi sự rắc rối của trái tim tôi bắt đầu từ đó!
Ngay ngày hôm sau tôi phải đi công tác ở Hạ Long, một phần vì công việc, phần vì muốn đầu óc được thư giãn sau hàng loạt những chuyện khó chịu ở công ty . Ở đó, anh đã gọi điện và nhắn tin cho tôi. Ngày nào cũng vậy, tôi thì được vui vẻ, sung sướng, chỉ khổ cho cái máy điện thoại của tôi, lúc nào nó cũng nóng rực lên vì phải hoạt động quá nhiều.
Và chuyện gì đến đã phải đến. Tôi trở thành kẻ ngẩn ngơ, đầu óc lúc nào cũng bay trên chín tầng mây và chỉ hạ cánh xuống đất khi bắt đầu cuộc điện thoại hay nhận được tin nhắn của anh. Ơn trời, vì thế mà công việc của tôi trở nên rất trôi chảy, tôi lao vào công việc và cố gắng hoàn tất nó trước mỗi cuộc “hẹn hò”. Và sếp tôi, mặc dù thấy tôi sau giờ làm việc ngày nào cũng “buôn dưa lê điện thoại” hoặc căng mắt trước màn hình computer để chat cũng không có ý kiến phản đối gì. Điều này khác hẳn với tính cách trước kia của ông!
… Nick name của anh chỉ là một dãy số dài ngoằng ngoẵng như công việc tài chính kế toán của anh vậy. Tôi đọc thấy trên những dòng chữ tiếng Việt không dấu ấy sự chân tình và nghiêm túc, điều này làm tôi thật sự cảm thấy an toàn.Tôi đã yêu anh từ những dòng messages, từ những cuộc điện thoại cách xa nhau đến hàng ngàn cây số như vậy. Tôi xây cho mình một biệt thự tình ái đẹp như mơ, trong đó, tôi là vợ, anh là chồng và chúng tôi sẽ có những đứa con đẹp như thiên thần được sinh ra từ tình yêu nồng nàn mà cha mẹ chúng dành cho nhau. Đến đây chắc bạn sẽ phải thắc mắc: thế nhân vật nam chính thì sao? Anh ấy có ma lực gì mà khiến tôi “chết đứng giữa trời như Từ Hải” thế khi mà 2 chúng tôi mới chỉ quen nhau …chưa đầy nửa tháng qua mạng internet?
Công việc buộc tôi ngày nào cũng phải online gần như 8 tiếngmột ngày . Từ trước tới khi gặp anh, tôi không có thói quen trò chuyện hoặc kết bạn với người lạ qua internet vì trong suy nghĩ của tôi, những người nghiêm túc thì chỉ lên mạng để làm việc, còn lại là bọn nhóc con hoặc những kẻ vô công rồi nghề…tụ tập để hẹn hò và tán phét với nhau. Ngoài ra tôi còn đọc báo và biết có nhiều chuyện đau lòng xảy ra từ những cuộc hẹn hò trên mạng nên hoàn toàn chẳng thích thú gì, thậm chí còn đề phòng khi có một người lạ chào hỏi làm quen với mình.
Anh hoàn toàn không biết tình cảm khác lạ ấy của tôi(hoặc là tôi tự cho như vậy), vẫn trò chuyện, sẻ chia những nỗi buồn và cho tôi những lời khuyên trong công việc. Tôi là người sôi nổi, mạnh mẽ và quyết đoán, lại kèm theo tính hiếu thắng nên đến cả việc... tỏ tình tôi cũng làm thay anh. Và sự thật đã làm tôi choáng váng…
Anh nói rằng tình cảm dành cho tôi trong thời gian qua chỉ là sự cảm thông, chia sẻ với những khó khăn mà tôi đang mắc phải. Rằng anh không hề có ý định tán tỉnh hoặc đùa bỡn tôi, vì anh đang có một gia đình rất hạnh phúc và anh không bao giờ đánh đổi thứ quí giá nhất ấy của cuộc đời mình vì bất cứ thứ gì!!
… Mọi thứ như sụp đổ trước mắt, tôi khóc ròng hàng đêm và chính những giọt nước mắt mặn chát và tiếng thở dài của mẹ làm tôi tỉnh ngộ. Anh vẫn ở bên tôi, vẫn cảm thông với những nỗi đau của tôi nhưng không bao giờ thuộc về tôi, không bao giờ trở thành bố của những đứa con tôi.
Bản thân tôi cũng không hiểu tại sao mình lại yêu anh một cách điên dại như vậy? Không hiểu tại sao anh lại có ý nghĩa lớn lao như thế đối với cuộc đời tôi? Anh càng đứng đắn, chân thành với tôi bao nhiêu tôi lại càng yêu anh mãnh liệt bấy nhiêu. Không lúc nào tôi không nghĩ đến anh, không tưởng tượng đến hình bóng của anh. Cái nỗi nhớ ấy nó cứ dày vò tôi, dằng xé trái tim tôi, khuấy đảo trí óc tôi từ từ, từng chút, từng chút một…Chính nỗi đam mê ấy đã nhiều lần xúi giục tôi rũ bỏ tất cả để đến với anh, để một lần được ôm anh trong vòng tay và lặng im nghe nhịp thở của trái tim anh.
…Là một con người tôi cũng ích kỉ và tham lam lắm, tôi cũng muốn đấu tranh, giành giật lấy hạnh phúc cho mình. Nhưng tôi cũng là một phụ nữ, chính trên nỗi đau của mình tôi thấu hiểu nỗi đau khi mất người mà mình thương yêu nhất, tôi nhận ra rằng mình không có quyền phá vỡ hạnh phúc gia đình anh, không có quyền làm tổn thương đến chị - người mà tôi chưa từng gặp bao giờ - nhưng chắc chắn phải là một phụ nữ tuyệt vời lắm vì được anh yêu như vậy, vì khi đứng trước tôi và tình yêu mãnh liệt của tôi, anh vẫn hướng về chị, vẫn dành trọn vẹn trái tim mình cho chị .
…Bây giờ chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ đặc biệt ấy, anh vẫn đang sống hạnh phúc bên chị, còn tôi mặc dù chưa lấy lại được tinh thần nhưng đã bình tâm trở lại và vẫn yêu anh. Tôi đọc ở đâu đó câu này “Đất trời công bằng lắm, Người lấy đi của anh thứ quí giá này thì sẽ đền lại cho anh thứ khác quí giá hơn”. Tôi cũng mong chờ như vậy, vì đến một ngày nào đó tôi sẽ phải chia tay với mối tình ảo mộng của mình để xây dựng tình yêu mới, nhưng suốt cuộc đời này sẽ không bao giờ phai được hình bóng của anh trong trái tim tôi.
Tôi viết những dòng này hi vọng anh sẽ đọc được và sẽ hiểu cho tôi nếu có lúc nào đó tôi nhắn tin hoặc nháy vào máy điện thoại của anh lúc nửa đêm!” - Nam Anh
- Các bạn thân mến,
Chúng ta đang sống trong thời đại công nghệ thông tin phát triển, giúp chúng ta trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong việc kết nối thông tin với bè bạn khắp mọi miền. Hiện nay phong trào "chát" qua mạng đã trở thành một thứ mốt không chỉ của các bạn trẻ. Nhiều bạn đã làm quen, thành đôi thành lứa qua những cuộc làm quen trên mạng. Tuy nhiên, nhiều trường hợp rơi vào tình cảnh trớ trêu mà mối tình của Nam Anh chỉ là một ví dụ.
Điều may mắn là, mặc dù yêu thật sâu sắc và mãnh liệt, nhưng Nam Anh đã biết đấu tranh với bản thân mình để hành động một cách đúng đắn nhất, hợp đạo lý và thuận tình người nhất. Để có quyết định đó thật không dễ dàng. Nhưng chính vì điều không dễ dàng đó đã khiến Nam Anh càng trở nên cao thượng.
Xin được chia sẻ cùng Nam Anh và cảm ơn sự hy sinh của bạn vì một mái ấm gia đình truyền thống Việt Nam...
Chia sẻ cùng bạn