L.Messi, C.Ronaldo và “Chiếc giày vàng” Tây Ban Nha
Thể thao - Ngày đăng : 08:26, 19/12/2010
Ronaldo và Messi đang cùng hướng tới danh hiệu “Chiếc giày vàng” Tây Ban Nha. |
Mùa bóng năm ngoái, danh thủ Messi đã giành được danh hiệu này, nhưng đó là lúc Ronaldo mới chân ướt chân ráo bước vào La Liga (tên gọi khác của Giải vô địch Tây Ban Nha) tràn ngập ánh sáng và tiền tài. Mùa bóng đó, Messi đã ghi được 34 bàn thắng, và quan trọng hơn là đã góp công lớn giúp Barcelona vô địch Tây Ban Nha.
Mùa bóng hiện nay, Ronaldo đã phá vỡ thế độc tôn của Messi. Chàng trai Bồ Đào Nha này cùng Messi đang dẫn đầu danh sách vua phá lưới với 17 bàn. Tuy bằng nhau về số bàn thắng nhưng hiện nay Ronaldo được xếp đầu, vì trong 17 bàn của chàng trai Bồ Đào Nha này, có 4 bàn ghi trên chấm phạt đền (tài sút phạt) và 10 bàn ghi trong vòng 30 phút cuối (chứng tỏ thể lực tốt hơn). Trong khi đó, Messi ghi được một bàn trên chấm phạt đền và có 9 bàn trong vòng 30 phút cuối.
Đài phát thanh Cadena Cope trước vòng 16 đã bình luận: "Hai danh thủ này là ngoại hạng, là những hình mẫu lý tưởng cho các cầu thủ nhà nghề trẻ. Bóng đá Tây Ban Nha đã rất may mắn sở hữu cả hai tiền đạo hay nhất thế giới hiện nay. Các cổ động viên Tây Ban Nha lúc này rất hạnh phúc theo dõi cuộc đua tài ngang ngửa của Ronaldo và Messi trên mọi mặt trận".
Ở vòng đấu này, Messi đang được sự động viên của các cổ động viên Barca để ghi thêm những bàn thắng trong trận gặp Espanyol, đang đứng thứ 4. Đây là trận đấu sân khách của Barcelona. HLV Pep Guardiola coi Espanyol là một trong 4 CLB khó chơi nhất đối với Barcelona. Và trong trận này, nhất định Messi sẽ bị các "tay thợ sắt" của Espanyol chăm sóc cẩn thận. Pep Guardiola lo lắng không thừa bởi ở mùa bóng 2007, Barcelona đã bị Espanyol thủ hòa oanh liệt 2-2 ngay trên sân Nou Camp trong trận đấu cuối cùng, để Real Madrid vọt lên giành chức vô địch.
Real Madrid vòng này làm chủ nhà, tiếp Sevilla đang đứng thứ 11/20. Sevilla thua liên tiếp 4 trận gần đây nhất, do hàng thủ thi đấu rất kém cỏi. Đây là cơ hội để Ronaldo có thể ghi thêm nhiều bàn thắng trong nỗ lực vượt Messi.
Điều không may cho Ronaldo là ở trận này anh không nhận được sự hỗ trợ của bộ đôi Marcelo và Xabi Alonso - những người phải nghỉ đá do thẻ phạt, Fernando Gago, Kaka cùng Gonzalo Higuain đang chấn thương. Một tin không may nữa cho Ronaldo là bạn gái của Iker Casillas, nữ nhà báo Sara Carbonero trong bài báo gần đây đã coi Ronaldo là "ích kỷ và cá nhân". Cũng có tin Ronaldo đang không được lòng các chiến hữu tại Real. Nhưng biết đâu, tất cả những bất lợi đó lại được Ronaldo biến thành những bàn thắng để làm im lặng dư luận.
Chưa biết Ronaldo hay Messi sẽ vượt lên sau vòng đấu này?
-----------------
LỊCH NHỮNG TRẬN CÒN LẠI (Ngày- giờ Việt Nam)
19-12-2010 (23h00): Almeria/Getafe, Osasuna/Zaragoza.
20-12-2010: Malaga/Atletico (1h00), Real Madrid/Sevilla (3h00).
21-12-2010: Santander/Hercules (3h00).