Những 'quái nhân' mình tròn, đầu vuông, tay chân như phù thủy

Xã hội - Ngày đăng : 15:24, 05/08/2010

Đột nhiên, một hôm A. tâm sự với mẹ cảm thấy đầu mình hình tròn còn thân hình vuông, tay chân như phù thủy. Bản thân bé rất muốn sống nhưng cái đầu lại bảo phải chết.


Bé 7 tuổi nghĩ mình là…quái vật

Trong tháng 7 vừa qua, Thạc sĩ, Bác sĩ Nguyễn Ngọc Quang, Giám đốc Trung tâm giám định Pháp y- Tâm thần TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận một bé gái bị rối loạn tâm lý, tâm thần do đọc truyện tranh, xem phim và chơi game bạo lực quá nhiều.

Bệnh nhi tên là L. A., 7 tuổi, ngụ tại quận Bình Thạnh, được mẹ đưa đến khám.

Bác sĩ Quang ghi nhận cô bé không quan tâm đến chuyện xung quanh, không trả lời những câu hỏi của mẹ cũng như bác sĩ mà chỉ…chăm chú đọc truyện tranh

Qua điều tra bệnh sử, bác sĩ Quang biết được bé A. suốt ngày đọc truyện và thích xem những bộ phim hành động bạo lực. Bé rất ít giao tiếp, và co rút vào trong phòng, không muốn ra ngoài.

Theo lời của người mẹ, đột nhiên, một hôm A. tâm sự với mẹ rằng cảm thấy đầu mình hình tròn còn thân hình vuông, tay chân như phù thủy. Bản thân bé rất muốn sống nhưng cái đầu lại bảo phải chết.

Thấy con có biểu hiện chẳng lành bà mẹ hoảng sợ, ngay lập tức ngăn cấm không cho tiếp xúc với những thú giải trí kia nữa.

Trước thái độ của mẹ, bé A. đã la hét, quậy phá, 3 ngày liền không ngủ.

Sau khi được cho uống thuốc an thần và dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên ngăn bệnh nhi đã ngủ được và dần bình tĩnh lại.

Người nghiện game bạo lực thích gây hấn

Chị Phạm Thị Hằng, ngụ tại Phú Thọ Hòa, quận Tân Phú, TP.HCM cũng phản ánh từ ngày có game online là gia đình chị chẳng ngày nào cơm lành, canh ngọt.


Nội dung của những cuốn truyện tranh bạo lực chủ yếu là những hình ảnh đấm đá, bạo lực. Ảnh: Cù Mến


“Thằng con trai học lớp 8 tối ngày bị cô giáo gửi giấy về nhà vì bỏ học đi chơi game đã khổ quá rồi, nay ông chồng hơn 40 tuổi đầu cũng nghiện game chẳng chịu làm ăn, ngủ, nghỉ. Ông ấy hôm nào cũng thức đêm hôm để hẹn với các huynh đệ trên mạng rủ nhau đi đánh quái vật săn đồ…” – chị Hằng ngao ngán kể.

Bác sĩ Phạm Quỳnh Diệp, Trưởng phòng Khám Nhi, Bệnh viện Tâm thần cơ sở Chợ Quán, Q.5, TP.HCM cũng vừa điều trị cho một nam bệnh nhi 12 tuổi, ngụ tại Q.5 do tình huống tương tự.

Do thiếu sự quan tâm của bố mẹ nên cậu bé đã lao vào chơi game, lâu ngày trở thành nghiện và thường xuyên trốn học.

Mãi cho đến khi nhà trường gửi giấy báo về nhà, bố mẹ bệnh nhi mới té ngửa đi tìm con hỏi chuyện.

Tuy nhiên, từ ngày nghiện game, bệnh nhi trở nên lầm lì, hay cáu gắt, sẵn sàng gây hấn với mọi người.

Thấy con đột nhiên hung dữ khác thường, bố mẹ cậu bé đành phải cầu viện đến sự giúp đỡ của bác sĩ tâm lý, tâm thần.

Khoác áo choàng siêu nhân "bay" từ lầu xuống đất

Bác sĩ Diệp cho biết mỗi tuần phòng Khám nhi của bệnh viện tiếp nhận từ 25 đến 30 trẻ có triệu chứng rối loạn tâm lý, tâm thần do nghiện game, truyện và phim ảnh bạo lực.

Độ tuổi của các đối tượng này từ 11 đến 12, đa phần là con trai.

Các biểu hiện chung của những trẻ em đến khám do nghiện các loại hình giải trí bạo lực là giảm sút học hành, co rút trong phòng, ít giao tiếp, cáu gắt, dễ bị kích thích và hay đánh bạn.

Theo bác sĩ Diệp, để xử trí những trường hợp trên, phụ huynh cần tìm hiểu rõ con và cách ly khỏi những thú chơi một cách từ từ. Nếu là phim ảnh, cha mẹ cần chọn lọc lại và xem cùng với con để thảo luận, hướng cho bé cách cư xử tốt hơn.

Cha mẹ cách ly một cách đột ngột sẽ làm trẻ bị sốc, phản ứng gay gắt, thậm chí đập phá.

Nghiện game, phim, truyện bạo lực…nặng trẻ sẽ bị xáo trộn giấc ngủ, rối loạn hành vi hoặc nghiêm trọng hơn sẽ gây hấn, đánh bạn, bỏ nhà đi và rất dễ rơi vào con đường phạm pháp.

Đối với những trẻ dưới 8 tuổi khi chơi game, xem phim, truyện bạo lực nguy hiểm hơn rất nhiều. Bởi ở độ tuổi này các bé không phân biệt được giữa phim và đời nên hay sống với các nhân vật. Đã có trường hợp các em nhỏ tưởng mình là người hùng, khoác chăn làm áo choàng và…bay thẳng từ trên lầu xuống đất.


Chuyện tranh: “Rầm! Rầm!”, “Pặc! Pặc”, “Bang! Bang”

Tại nhiều quán cho thuê truyện trên đường Hoàng Hoa Thám, Trần Văn Dư, quận Tân Bình (TP.HCM) thời gian này có khá nhiều trẻ em đến thuê truyện hoặc đọc tại chỗ.

Thanh Long, 13 tuổi cầm trên tay cuốn “Bàn tay đen” cắm cúi ngồi đọc trong một góc hẹp của cửa hàng. Lật mở một tập trong bộ truyện đó, ngoài những dòng thông tin ngắn ngủi và một số mẩu đối thoại nhanh còn lại chỉ thấy những gương mặt nhân vật giận giữ quát lớn và những từ “Rầm! Rầm”, “Bịch”, “Bang! Bang”, “Pặc! Pặc” của hỗn chiến và súng đạn.

Long cho biết cậu đã có “thâm niên” đọc truyện hơn 5 năm và khi tôi hỏi tên một số truyện tranh bạo lực cậu kể rất rành rọt hàng chục quyển như “Võ đài máu”, “Bàn tay đen”…

“Trẻ con giờ thích đọc mấy truyện đánh nhau nảy lửa, hình ảnh sinh động nên mình đáp ứng chọn những truyện mới, hấp dẫn chứ truyện tranh Việt Nam ít đứa ưa lắm”- chủ tiệm truyện cho 38 Trần Văn Dư, P.13, quận Tân Bình cho biết.

Nguyên trọn tập 3 của bộ truyện “Rockman chiến binh thế giới ảo” chỉ thấy nhân vật chính khuôn mặt đằng đằng sát khí và những cuộc đấu với những tiếng “Bịch”, “Bốp”, “Hự”, “Bụp” lại rất hút độc giả nhí. Những quyển truyện với những hình ảnh đấm đá, gây chiến đẫm máu cũng được bày bán tràn lan trên đường Trần Nhân Tôn, Q. 5. (Cù Mến)


Thanh Huyền