Bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa xin cải chính nhiều tình tiết
Pháp luật - Ngày đăng : 12:29, 14/07/2010
Người dân tập trung đông đảo trước cửa TAND TP Hà Nội
Về phía gia đình người bị hại, ông Nguyễn Văn Ba, bố đẻ của Linh cùng con trai Nguyễn Viết Hoàng đã có mặt từ sớm. Đúng 8h sáng, Nguyễn Đức Nghĩa đã được dẫn giải đến phiên toà. Bị cáo Hoàng Thị Yến đến muộn với lý do "tắc đường".
Trước khi phiên xét xử diễn ra, bố đẻ của Nghĩa, ông Nguyễn Đức Hùng đã chủ động đến gặp và nói chuyện với ông Ba trong khoảng thời gian khoảng 5 phút. Có lẽ sau lá thư gửi đến gia đình người bị hại, thân phụ của kẻ thủ ác đến sáng nay mới có dịp gặp bố của Linh để nói lời "tạ tội".
Dù thiếu một nhân chứng là ông Nguyễn Văn Nguyên, nhưng do không ảnh hưởng đến phiên xét xử nên phiên toà vẫn diễn ra theo đúng trình tự. Sau phần đại diện Viện Kiểm soát công bố cáo trạng của hai bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa và Hoàng Thị Yến, Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà, ông Nguyễn Đức Chính đã điều hành phần xét hỏi bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa.
Nghĩa được dẫn giải tới Toà đúng theo thời gian dự kiến
Nghĩa cho biết, vào năm 2004, y đã có một tiền sự về tội cố ý gây thương tích và bị phạt hành chính với mức 100.000 đồng. Năm 2008, sau khi đỗ vào ĐH Ngoại Thương, trong suốt quá trình học, Nghĩa được gia đình chu cấp khá đầy đủ các chi phí cho học tập, sinh sống tại Hà Nội. Y khai không nhớ rõ đã quen Linh vào năm 2004 hoặc 2005, và sau khi yêu nhau được 2 năm, Linh đã chủ động chia tay vì có người yêu khác. Tuy nhiên, sau đó giữa hai người vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ do thỉnh thoảng Linh nhờ Nghĩa mua hộ thuốc trị mụn trứng cá tại Hải Phòng để gửi sang cho người thân bên Đức.
Thời gian quen biết Hoàng Thị Yến, Nghĩa cũng không nhớ chính xác là vào năm 2006 hoặc 2007. Yến cũng chỉ biết sơ quan về việc Nghĩa đã từng yêu Linh do y ít tâm sự với cô về chuyện này. Mỗi tuần, thường từ 3-4 lần, Nghĩa đến chơi nhà Linh và cũng được người yêu tin cậy giao chìa khoá để trông nhà khoảng 3 lần, vào những dịp nghỉ lễ dài.
Trong phần xét hỏi tiếp theo, Nghĩa đã thú nhận và đồng tình với cáo trạng vụ án về những hành vi thủ ác của mình đã gây ra với Linh trong ngày 4/5/2010. Tuy nhiên, cũng đã có một số tình tiết mới phát sinh mà theo bị cáo khai trước toà là "đến giờ mới nhớ ra". Đó là vào hồi 19h cùng ngày, sau khi thấy Linh từ chối nhiều cuộc gọi, Nghĩa gặng hỏi và Linh cho biết đó là của người yêu. "Linh nói đến với tôi vì thể xác nhiều hơn là tình cảm, do người yêu ở xa nên đã xảy ra cãi vã, xô xát. Tôi đã tát Linh một cái và Linh thì cào, cấu vào tay tôi" - Nghĩa khai thêm tình tiết mới.
Tình tiết mà bị cáo Nghĩa muốn cải chính tại phiên toà này, không giống như những lời mà y đã khai trong những lần làm việc với cơ quan điều tra, chính là y không hề có động thái lấy dao, rồi giấu vào giá sách, 2 giờ sau mới đâm Linh. Y khai ngay sau khi xảy ra xô xát với Linh, do bị ức chế, bực tức, y đã vào bếp lấy con dao gọt hoa quả ra đâm một nhát, khiến Linh chỉ kịp kêu lên một tiếng nhỏ rồi gục vào Nghĩa tử vong tại chỗ.
Cũng do Nghĩa chỉ khai nhận đã đâm Linh một nhát dao, trong khi biên bản giám định pháp y cho thấy phần lưng của nạn nhân có 2 vết đâm sâu như nhau nên Hội đồng xét xử đã mất khá nhiều thời gian để xét hỏi. Nghĩa khai vết đâm còn lại y không hề cố ý thực hiện, mà có thể do lúc xiết Linh vào người, y đã vô tình gây ra.
Bố hung thủ Nguyễn Đức Nghĩa tới nói chuyện với đại diện gia đình người bị hại
Khi Chủ toạ hỏi về cảm giác ngay sau khi thực hiện hành vi giết người này, Nghĩa cho biết "đầu óc trống rỗng, không hề suy nghĩ gì". Và 5-6 giờ đồng hồ sau, kể từ lúc đặt Linh xuống, y đã tìm mọi cách để che giấu tội ác của mình như nhắn tin cho em trai và người quản lý công việc của Linh và chặt đầu, chặt các đầu ngón tay của nạn nhân.
Các thẩm phán cũng tập trung tra hỏi về các hành động của Nghĩa, nếu là chỉ hoàn toàn che giấu tội ác, tại sao không đơn giản chỉ là vứt các tài sản của Linh đi mà lại đem đặt cả điện thoại, máy tính xách tay và xe máy để lấy tiền. Nghĩa chỉ lý giải được là do đây là những đồ đạc có giá trị.
Nhận định về những hành vi nhằm che giấu tội ác của Nghĩa sau khi gây án, thẩm phán Nguyễn Đức Chính cho rằng "đó là những hành vi hết sức bài bản, chi tiết và cụ thể". Nghĩa khai nhận rằng y "hoang mang, sợ hãi đến tận bây giờ", tuy nhiên, những gì mà y thể hiện tại cơ quan điều tra cũng như đứng trước vành móng ngựa hôm nay lại tố cáo ngược lại. Y tỏ ra bình tĩnh ngay từ khi được dẫn vào phòng xét xử cũng như trong suốt thời gian phiên toà diễn ra. Mọi lời khai của Nghĩa hết sức rành rọt, rõ ràng.
Cả Nghĩa và Yến đều giữ được thái độ bình tĩnh trước Toà
Bị cáo Hoàng Thị Yến cũng giữ được thái độ bình tĩnh tương tự. Thậm chí, khi chủ toạ phiên toà có đôi lần nhầm lẫn giữa hai tên Yến và Linh, cô đã lấy tay che miệng cười. Khi được hỏi tại sau biết Nghĩa chính là thủ phạm mà không tố cáo, Yến lý giải là do quá hoảng loạn và cũng không rõ thực hư sự việc như thế nào.
Phiên toà tạm kết thúc vào 11h15 sáng và sẽ tiếp tục bắt đầu vào 2h chiều nay. HNMO sẽ tiếp tục thông tin đến độc giả về những diễn biến tiếp theo của phiên toà.
Với tư cách là nhân chứng tại Toà, em trai của Linh là Nguyễn Viết Hoàng khi tường thuật lại thời gian và nội dung tin nhắn do Nghĩa dùng máy của Linh nhắn, đã bật khóc vì thương xót chị. Còn bố của Linh, ông Nguyễn Văn Ba đã xúc động bày tỏ "Hành vi của Nghĩa là lừa đảo con tôi đến nhà yến với động cơ giết người, cướp tài sản từ trước. Gia đình tôi đã mất con gái, em mất chị, nỗi đau này là không gì bù đắp...". Ông đề nghị được bồi thường tổng cộng mức chi phí là 113.196 triệu đồng cho các tổn thất và tinh thần và chi phí 2 lần mai táng, tìm kiếm các phần thi thể con gái. |