"Sức sống Hà Nội" - bữa tiệc nghệ thuật dành tặng khán giả Thủ đô
Văn hóa - Ngày đăng : 17:24, 27/10/2003
Thu hút hơn 2000 khán giả tới Sân vận động Hà Nội,
"Sức sống Hà Nội 2003" là chương trình nghệ thuật do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp với Công ty Kỷ Nguyên Mới tổ chức dưới sự tài trợ của Công ty LG Double Rich. Đây là hoạt động thường niên từ năm 2000 hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội. Cũng trong chương trình, lễ trao giải cuộc thi viết thư "Hà Nội niềm tin và hy vọng" đã diễn ra trong không khí trang trọng.
Hơn 6 giờ tối, hàng nghìn khán giả đã có mặt ở Sân vận động, có lẽ cũng bởi chờ đợi suốt một năm, khán giả thủ đô mới lại được thưởng thức chương trình "Sức sống Hà Nội" nên họ háo hức như vậy . Đúng 20 giờ, những chiếc đèn lồng được thả lên trời cũng là lúc chương trình được bắt đầu qua lời giới thiệu của 2 MC quen thuộc Thảo Vân và Huy Phúc.
Mở màn với vũ điệu đậm đà sắc màu dân tộc của nón quai thao, áo tứ thân, áo the, khăn xếp, các liền anh, liền chị Kinh Bắc xưa đã đưa người xem trở về với những nét văn hoá truyền thống.
Với bài hát "Người Việt Nam" và "Dòng máu Lạc Hồng", Đan Trường đã làm cho không khí sân vận động nóng lên. Những lời ca đầy tự hào của "dòng máu Lạc Hồng, bốn nghìn năm...", của những người con Việt Nam có nguồn gốc từ con rồng cháu tiên làm người nghe thấy như như vừa được sống trong những truyền thuyết xưa, lại vừa được sống trong một thời kỳ đất nước đang đổi mới đi lên.
Cùng hoạt cảnh minh họa tái hiện không gian, hồn phách phố phường Hà Nội xưa, ca khúc "Người Hà Nội" qua sự trình bày của Trọng Tấn và Phương Nga đã đưa khán giả đắm mình trong không gian thủ đô văn hiến, hào hùng. Những lời ca trầm bổng của "Hà Nội cháy, khói lửa ngợp trời, Hà Nội hồng, ầm ầm rung, Hà Nội vùng đứng lên..." đã trở nên quen thuộc nhưng mỗi lần nghe lại, mỗi người dân Thủ đô lại thấy bồi hồi về một thời chiến tranh gian khổ mà hào hùng của dân tộc.
Sau phần trình diễn của Đan Trường, màn múa Dáng Việt là sự hội tụ của 54 dân tộc Việt Nam. Những trang phục đa dạng của các dân tộc Việt Nam được thể hiện khá ấn tượng. Người xem được ngắm nhìn vũ điệu đồng bằng Bắc Bộ hồn hậu, mộc mạc, vũ điệu Thái tình tứ, vũ điệu Chăm gợi cảm, kỳ bí, vũ điệu Tây Nguyên mạnh mẽ, đậm nét hoang sơ.
Màn trình diễn thời trang của Nhà tạo mẫu David Minh Đức |
Cùng với những bài hát xưa, "Sức sống Hà Nội 2003" đã giới thiệu với người nghe một bài hát mới, bài hát chính của chương trình Sức sống cũng mang tên chương trình "Sức sống Hà Nội" của tác giả trẻ Trần Vũ Anh Bình qua sự thể hiện của các ca sĩ Tấn Minh, Trọng Tấn, Khánh Linh, Hoàng Hiệp đã được người nghe đón nhận nhiệt tình. Bài hát nhận được nhiều lời đánh giá khác nhau, khen có, chê có nhưng cũng chỉ bởi một lý do khán giả quá yêu Hà Nội mà thôi "Tự hào Hà Nội ơi! Vang mãi khúc ca khải hoàn Đất Mẹ nghìn năm. Vang lên bằng tình yêu Trái tim Việt Nam. Vang lên hoà nhịp chung sức sống Việt Nam. Hà Nội ngàn năm vẫn sáng mãi. Hà Nội ngàn năm vững trãi bước - cho sức sống luôn dâng trào - cho cháu con luôn tự hào Trái tim Việt Nam".
Không chỉ được thưởng thức những bài ca xưa, khán giả còn được đắm mình với những bài hát đặc sắc về mùa thu Hà Nội được thể hiện bởi các ca sĩ trẻ như Mỹ Lệ, Lam Trường, nhóm Thiên Hà Xanh, nhóm Năm Dòng kẻ ....
Hoà cùng không khí hướng tới SEA Games 22, đêm hội như có lửa hơn khi ca khúc "Vì một thế giới ngày mai" được vang lên bởi các giọng ca trẻ cùng sự cổ vũ, hưởng ứng nhiệt tình của hơn 2000 khán giả có mặt trên sân vận động. Ca khúc đã khép lại chương trình nhưng dường như những khán giả còn muốn nán lại, nán lại để cảm nhận không khí của một bữa tiệc nghệ thuật náo nức, sôi nổi và đầy ý nghĩa.
Thúy Loan