Kẹo Dẻo

Giáo dục - Ngày đăng : 08:53, 11/07/2010

(HNM) - Mùa hè năm 10 tuổi, tôi tham gia làm tình nguyện viên ở một trại động vật bị bỏ rơi. Ở đó, tôi nhận thấy những chú mèo đen ít được nhận nuôi nhất, có lẽ vì chúng vẫn bị mọi người coi là mang lại sự xui xẻo.

(HNM) - Mùa hè năm 10 tuổi, tôi tham gia làm tình nguyện viên ở một trại động vật bị bỏ rơi. Ở đó, tôi nhận thấy những chú mèo đen ít được nhận nuôi nhất, có lẽ vì chúng vẫn bị mọi người coi là mang lại sự xui xẻo.


Một hôm, tôi chơi với một chú mèo đen rất dễ thương. Nó kêu gừ gừ vui sướng, thậm chí còn đập đập một chân trước vào tay tôi. Thật đáng thương nếu chú mèo cứ phải ở đây mãi. Tôi chợt nghĩ, hay là mình đặt cho nó một cái tên thật "sặc sỡ", hy vọng có người chú ý tới. Nghĩ là làm, tôi quyết định đặt tên cho chú mèo đen là "Kẹo Dẻo" - loại kẹo có rất nhiều màu, rất vui mắt, cả người lớn và trẻ con đều thích. Tôi viết tên chú mèo lên một tấm bìa bằng bút màu thật sặc sỡ và đính vào chuồng.

Quả nhiên, ngay chiều hôm đó, có một chị đi qua chuồng chú mèo và thốt lên: "Kẹo Dẻo! Tên gì mà ngộ thế!"… Chị dừng lại, ngắm nghía chú mèo kỹ hơn, rồi nhờ tôi mở cửa chuồng. Khi tôi bế Kẹo Dẻo đặt vào tay chị ấy, chú mèo dựa vào cánh tay chị, ngước mắt nhìn lên và kêu gừ gừ dịu dàng. Sau vài phút, chị ấy nhận nuôi chú mèo này. Quả là một chú mèo may mắn.

Vài tuần sau, chủ nhân của Kẹo Dẻo quay lại gặp tôi khi tôi đang cho một chú mèo khác uống nước. Chị ấy nói: "Em chính là người đã giúp chị nhận nuôi Kẹo Dẻo, đúng không? Chị muốn đến cảm ơn em. Kẹo Dẻo đáng yêu cực kỳ. Cái tên rất hợp với nó đấy. Nó vừa mềm dẻo, linh hoạt, ừm… rất nhiều màu sắc nữa - chị biết nghe như thế rất buồn cười, nhưng thật sự là như vậy".

Tôi kể cho chị nghe vì sao tôi đặt tên cho Kẹo Dẻo như vậy, chị ấy mỉm cười: "Thế là cái tên có hiệu quả rồi đấy! Chị nghĩ em nên đặt tên cho tất cả những chú mèo đen là Kẹo Dẻo".

Vài ngày sau, lại có một chú mèo đen không có tên được đưa vào trại. Khi ngắm nhìn chú mèo nhỏ rất dễ thương đang ngủ trong chuồng, tôi bất chợt nhớ đến lời nói của chị. Tôi lại lấy bút nhiều màu viết chữ "Kẹo Dẻo" lên miếng bìa rồi đính lên chuồng. Chiều hôm đó, Kẹo Dẻo của tôi đã được nhận nuôi.

Vài ngày sau, lại một chú mèo đen có tên là Kẹo Dẻo nữa được nhận nuôi. Cứ như vậy nhiều lần, đến mức tôi nghĩ rằng: "Phải chăng Kẹo Dẻo là một cái tên thần kỳ". Nhưng chủ nhân của chú mèo Kẹo Dẻo đầu tiên, trong lần mời tôi đến nhà ngắm lứa con đầu tiên của Kẹo Dẻo đã nói với tôi rằng: "Không phải đâu, Margie, phép màu nằm chính ở sự nhiệt tâm của em đấy! Em đã khiến nhiều người nhìn qua được lớp áo khoác đen như bóng đêm của những chú mèo để thấy một tâm hồn cũng nhiều màu sắc, đáng yêu như cầu vồng của chúng".

Và tôi thật sự thấy hạnh phúc vì câu nói ấy…

Dịch từ internet

Hà Thu Trang