Án mạng lúc nửa đêm
Pháp luật - Ngày đăng : 05:48, 03/05/2010
Lúc Thiên đi vào nhà vệ sinh thì gặp Nguyễn Việt Thành (19 tuổi, ngụ ấp 6, Phú Xuân). Chỉ vì cho rằng "nhìn đểu nhau" mà hai bên to tiếng. Thiên ra ngoài kể lại với đám bạn nhậu, rồi nghe bạn khích bác, gã này rút con dao Thái Lan giấu sẵn trong người đi vào trong nhà vệ sinh. Khi thấy anh Thành vẫn còn đó, Thiên giả bộ rửa tay rồi lao vào cắt cổ nạn nhân và đâm liên tiếp vào hông, sau đó chạy ra đường Huỳnh Tấn Phát tẩu thoát. Dẫu bị trọng thương nhưng anh Thành vẫn cố gắng đuổi theo kẻ thủ ác, nhưng được vài mét anh Thành gục xuống. Phát hiện sự việc, một số người bạn của anh Thành liền đuổi theo. Bị truy đuổi khá gắt, Thiên quay lại đâm trúng cổ anh Võ Thanh Tùng (19 tuổi, bạn anh Thành). Những người trong nhóm anh Thành vội đưa 2 người đi cấp cứu.
Tại bệnh viên, do vết thương quá nặng nên rạng sáng ngày 2-5, anh Thành đã chết tại Bệnh viện Sài Gòn, còn anh Tùng cấp cứu tại Bệnh viện 115 trong tình trạng hết sức nguy kịch. Đến sáng 2-5, Công an huyện Nhà Bè bắt Nguyễn Văn Thiên đang lẩn trốn tại tại hẻm 180 Ngô Tất Tố, phường 22, quận Bình Thạnh.