Bộ phim truyện về Nguyễn Đình Chiểu

Văn hóa - Ngày đăng : 08:30, 16/09/2003

Cuối cùng thì Người học trò đất Gia Định xưa - bộ phim truyện nhựa về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã ra đời, đáp ứng phần nào tấm lòng mong mỏi của khán giả cả nước nói chung và của giới điện ảnh nói riêng. Nói thế vì phim ra đời sau 2 năm trời làm việc cực kỳ vất vả của đoàn làm phim. Đạo diễn NSND Huy Thành làm theo kịch bản của Nhất Mai, giải nhất cuộc thi viết kịch bản nhân dịp kỷ niệm Sài Gòn 300 năm tuổi.

Một cảnh trong phimCuối cùng thì Người học trò đất Gia Định xưa - bộ phim truyện nhựa về nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đã ra đời, đáp ứng phần nào tấm lòng mong mỏi của khán giả cả nước nói chung và của giới điện ảnh nói riêng. Nói thế vì phim ra đời sau 2 năm trời làm việc cực kỳ vất vả của đoàn làm phim. Đạo diễn NSND Huy Thành làm theo kịch bản của Nhất Mai, giải nhất cuộc thi viết kịch bản nhân dịp kỷ niệm Sài Gòn 300 năm tuổi.

Thành công lớn nhất là hình tượng đẹp và xúc động về Nguyễn Đình Chiểu (Công Ninh thủ vai) từ thời trai trẻ đến lúc mãn chiều xế bóng với bao thăng trầm, cung bậc tình cảm. Vẻ khắc khổ bên ngoài cũng như đời sống nội tâm phong phú là thành công về diễn xuất của Công Ninh, cũng như về hoá trang. Ống kính tài hoa và chín của NSƯT Đoàn Quốc, trình độ in tráng phim làm hậu kỳ của Hãng Giải phóng với trang bị tối tân cống hiến những cảnh quay ngoạn mục, cả nội lẫn ngoại. Biết bao công phu trong việc tìm tòi dựng cảnh, làm sao tránh những cột ăng ten, hàng dây điện để đưa người xem về cái thủa đầy loạn lạc của cõi trời Nam xưa. Có những cảnh rất công phu, đầy sáng tạo như cuộc tế lễ, Nguyễn Đình Chiểu đi trong đám tang với ước mơ khát vọng cháy bỏng cuối đời “Bao giờ cho nước Nam mới là của người Nam”. Nội cảnh thành công là lễ mừng quốc khánh “mẫu quốc”, dinh tỉnh trưởng Bến Tre. Ông tiều phu (NSND Đoàn Dũng) tỏ rõ khí phách ngang tàng hảo hớn của người nông dân Nam bộ. Tỉnh trưởng Bến Tre Ponchon (NSND Thế Anh) lột tả được bản chất nham hiểm, gian ác của tên thực dân.

Việt Trinh trong vai người bạn đời của Nguyễn Đình Chiểu đã có những nét tươi vui khi giả trai làm học trò, và là người vợ tận tụy trong những năm sóng gió sau này. Những người bạn của Nguyễn Đình Chiểu như Phan Văn Trị, Lê Tăng Quýnh, Võ Ngọc Hạnh … điểm xuyết cho cuộc đời nhà thơ thêm sinh động.

Đạo diễn Huy Thành đã khắc họa được hình tượng Nguyễn Đình Chiểu thật đẹp, cũng thật ấn tượng.

Do khuôn khổ quá hạn hẹp, bộ phim cũng khó tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Phần đầu của bộ phim , về tình mẫu tử của Nguyễn Đình Chiểu, chăm sóc mẹ ốm đau không được phục hiện làm tổn hại đến chữ “hiếu”. Việc khóc mẹ đến mù mắt cũng không được miêu tả đậm và rõ nét, thậm chí còn gây hiểu lầm là do chữa bằng rượu. Có lẽ sẽ thoả đáng hơn nếu phim được làm thành 2 hoặc 3 tập.

Hồng Lực

THUHANG