Đón đọc Hà Nội Ngàn năm Xuân Canh Dần 2010
Văn hóa - Ngày đăng : 06:42, 22/01/2010
Thiên đô chiếu (Lý Công Uẩn)
Chiếu dời đô - Áng văn bất hủ (Anh Chi)
Nơi lắng hồn núi sông ngàn năm (Hoàng Lan)
Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Phạm Hoàng Điệp)
Có "Tiểu Thăng Long" bên sông Tích (Quốc Hải)
Ngàn năm vẫn thắm sắc đào (GS Tương Lai)
Làm con Phật, phải trọng việc đền đáp tứ ân (Ánh Vương)
Chở thuyền là dân, mà lật thuyền cũng là dân (Phạm Kim Thanh)
Sắc mai vàng ấm như nắng phương Nam (Khánh Chi, Trà My)
Chuông chùa Trấn Quốc lại lay tượng thờ (Thanh Thủy)
Vẫn hương cỗ tết ngày xưa (Thiện Lương)
Thỏ thẻ rừng mai, chim cúng trái (Nguyễn Vinh Phúc)
Tính tuổi theo vòng giáp (III) (Đỗ Hoàng Giang)
Lô xô mái ngói hồn phố cổ (Chu Anh Hùng)
Nghìn năm vạn dặm hồn thơ trận (Đỗ Trung Lai)
Tỏ đèn mà ngỡ sáng trăng (Trường Lịch)
Làm gì để ra biển lớn? (Trần Quang)
Thế giới năm 2009: Nhiều dang dở và bất đồng (Sông Thương)
Và những bài viết hấp dẫn của nhiều cây viết tên tuổi.
Hà Nội Ngàn năm Xuân Canh Dần được trình bày trang nhã, đẹp mắt với 100 trang nội dung.
Giá bán 18.000 đồng.